Kon Tum: Người đàn ông lao vào lửa đỏ cứu 7 người mắc nạn

Cập nhật 08/7/2014, 14:07:03

Mặc dù ngọn lửa trong nhà đang bùng cháy dữ dội, anh Lê Văn Anh (41 tuổi, trú 50 Hoàng Văn Thụ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) vẫn bất chấp nguy hiểm lao vào cứu 7 người đang bị mắc kẹt bên trong. Sau khi đưa được 7 nạn nhân ra ngoài, anh cũng bị bỏng nặng.

Như  tin đã đưa, vụ cháy xảy ra vào chiều ngày 7/7, tại cửa hàng nội thất Thủy Giang (đường Hoàng Văn Thụ, TP Kon Tum). Sau tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng lên, chủ nhà là anh Nguyễn Hữu Thuận (30 tuổi) la hét chạy ra ngoài với ngọn lửa ngùn ngụt trên người. Biết trong nhà vẫn còn có người mắc kẹt, anh Lê Văn Anh sống gần đó liền lấy chăn rồi cùng một số người xông vào lửa cứu người.

Sau khi vật lộn với "bà hỏa", đưa được 7 người đang mắc kẹt bên trong ra ngoài, anh Anh cũng bị bỏng và được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Anh Anh bị bỏng độ I, II với diện tích bỏng trên cơ thể là 10%. Nằm trên giường bệnh, anh Anh cho biết anh chỉ thấy người bị nạn thì cứu giúp chứ không nghĩ gì nhiều. 

Là một trong 8 người bị nạn trong ngôi nhà cháy, anh Đinh Tiến Hoàng (21 tuổi, tạm trú tại nhà 28 Hoàng Văn Thụ) – làm thuê cho cửa hàng nội thất trên – kể lại, lúc xảy ra sự việc, anh, một số người làm cùng và vợ chồng chủ nhà đang làm việc ở phía sau nhà bếp. Không ai biết vì sao nhà lại cháy và cháy từ lúc nào, chỉ đến khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng nấu ăn thì mọi người mới hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài; nhưng lối đi duy nhất lại phải đi qua phòng nấu ăn lúc này đang bị lửa bịt bùng.

 

Anh Hoàng - 1 trong số các nạn nhân được cứu ra kịp thời
Anh Hoàng – 1 trong số các nạn nhân được cứu ra kịp thời

 

Lửa cháy quá mạnh nên những người phía bên trong bắt đầu bị ngạt, mắt cay và xỉu. Bản thân anh Hoàng và một số người khác cũng không biết ai đã cứu mình thoát khỏi “bà hỏa”. 

Được biết, trong lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, con của anh Thuận đang chơi ở nhà bà nội nên thoát nạn.

 

Cửa hàng nơi xảy ra vụ cháy 
Cửa hàng nơi xảy ra vụ cháy 

 

Trong 8 người bị thương, chủ nhà là anh Thuận bị bỏng nặng nhất với diện tích bỏng toàn thân là 80%. Khoảng 20h cùng ngày, anh Thuận đã được chuyển xuống Bệnh viện Quy Nhơn (Bình Định) để điều trị. 7 nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, trong đó người bị bỏng nặng nhất là chị Đinh Thị A Na (24 tuổi, tạm trú tại 28 Hoàng Văn Thụ). Chị Na làm thuê cho cửa hàng, bị bỏng độ II, III với diện tích bỏng 30% cơ thể. Những người còn lại bị bỏng với diện tích dưới 15%.

Hiện cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên.

theo Dân Trí


Lượt xem: 26

Trả lời