Gia Lai trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Cập nhật 24/5/2022, 18:05:26

Sáng nay (24/5), tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 18 Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2021-2022.

 

Tại buổi Lễ, các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo Bộ Tư lệnh – Ban chỉ đạo 515 (Quân khu V), lãnh đạo 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vi Hear (Vương quốc Campuchia); lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia.

Đọc Điếu văn tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Trong cuộc đấu tranh giúp nhân dân Campuchia giành độc lập, thoát khỏi họa diệt chủng, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu, hy sinh. Máu đào của các Liệt sỹ đã tô thắm lá Quốc kỳ vinh quang của Tổ quốc Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm về tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia. Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh vô cùng to lớn của các Liệt sỹ. PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Đón các Liệt sỹ về với đất Mẹ Việt Nam là tâm nguyện thiết tha của Đảng, Nhà nước, của gia đình và nhân dân các dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, được sự quan tâm của hai Chính phủ, sự phối hợp giúp đỡ tận tình của Chính quyền, nhân dân 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vi Hear, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 – Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng với sự tích cực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước 1.446 Liệt sỹ. Riêng trong mùa khô 2021-2022 là 18 Liệt sỹ. Sự hy sinh của các Liệt sỹ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Tổ quốc mất đi những người con ưu tú – người chiến sỹ dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất. Gia đình, thân quyến mất đi những người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được.

Điếu văn do Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch trình bày nêu rõ: “Các Liệt sỹ đã ra đi, nhưng chí khí lẫm liệt của các Liệt sỹ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để chúng tôi mãi mãi noi theo. Từ nay, các Liệt sỹ của chúng ta sẽ mãi mãi yên nghỉ trong nghĩa trang Liệt sỹ, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ. Vĩnh biệt các Liệt sỹ! Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn sẽ làm hết sức mình cùng cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.Vĩnh biệt các Liệt sỹ, những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho nghĩa vụ quốc tế cao cả. Mong các Liệt sỹ hãy yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Tổ quốc ghi công, sử xanh lưu truyền, nhân dân đời đời nhớ ơn các Liệt sỹ”.

Máu đào của các Anh hùng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đổ xuống đã vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia thêm tươi thắm, bền chặt và thể hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tên tuổi và chiến công của các Liệt sỹ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào sử sách, mãi mãi được các thế hệ Việt Nam, Campuchia tưởng nhớ và tri ân. Tiễn những người con ưu tú của dân tộc về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất Mẹ Việt Nam, trong giây phút thiêng liêng này, những giọt nước mắt không lăn thành dòng mà dâng trào chảy ngược vào tim, quặn thắt nỗi đau trong lòng mỗi người dân đất Việt. Tổ quốc ghi công, sử sách lưu truyền, sự hy sinh cao cả của các Anh sống mãi và trường tồn cùng thời gian.

Ông Nguyễn Xuân Thìn – Làng Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai bày tỏ: “Xin cảm ơn những người đã hy sinh đã quên mình vì Tổ quốc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Chúng tôi rất xúc động khi các đồng chí được về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ như thế này”.

Bà Keo Sơ Vươn – Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia phát biểu: “Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Stung Treng luôn biết ơn sự hy sinh cao quý của các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cùng Nhân dân Campuchia chiến đấu đánh đổ chế độ diệt chủng, đem lại hòa bình, thống nhất cho đất nước Chùa Tháp. Tham dự Lễ truy điệu và an táng hôm nay, bản thân rất xúc động, cầu nguyện cho hương linh các Anh hùng được siêu thoát”.

Anh Lê Trọng Phúc – Bí thư Huyện đoàn Đức Cơ, Gia Lai bày tỏ: “Chúng tôi nguyện phấn đấu, rèn luyện, học tập, lao động sản xuất và phát huy tinh thần của tuổi trẻ để góp phần sức trẻ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các Anh hùng Liệt sỹ”.

Thắp nén hương thơm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia giờ về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, thế hệ hôm nay nguyện viết tiếp những trang sử hào hùng, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Gia Lai ngày một giàu đẹp và không ngừng vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia “mãi mãi xanh tươi – đời đời bền vững”./.

 Đoàn Bình – Thanh Sáng – Minh Trung


Lượt xem: 12

Trả lời