Ấm lòng với “Siêu thị 0 đồng” phục vụ bệnh nhân nghèo

Cập nhật 05/10/2020, 15:10:24

Ai có bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu. Người nào có thứ gì thì đóng góp thứ đó. Cứ như thế mà một “Siêu thị 0 đồng” với mục đích hỗ trợ bệnh nhân nghèo được đặt tại Bệnh viện Nhi Gia Lai cuối cùng cũng đã thành hiện thực từ sự phát tâm kêu gọi ủng hộ của Sư cô Thích Nữ Huệ Dâng, trụ trì Chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, TPHCM. Cho đi nhưng không mong nhận lại, và những món hàng ở “Siêu thị 0 đồng” này đến với mỗi bệnh nhân nghèo đó chính là sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, những người có điều kiện hơn hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, những số phận kém may mắn hơn.

Không tốn bất gì một ngàn đồng nào cho một phiếu mua hàng trị giá 30 ngàn đồng/người/lần tại “Siêu thị 0 đồng” ở Bệnh viện Nhi Gia Lai; thế nhưng với cách tính giá thấp cho mỗi sản phẩm nên những bệnh nhân nghèo vẫn có thể mua được rất nhiều hàng hóa ở “Siêu thị 0 đồng” này. Ai cần gì cứ lấy, miễn trong giới hạn số tiền của phiếu mua hàng quy định. Với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn lại đang phải gánh nặng về vấn đề viện phí thì hàng hóa với giá 0 đồng sẽ giúp họ tiết kiệm được phần nào chi phí trong thời gian điều trị ở bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Dung – Huyện Chư Sê nói: “Mình tự chọn, mình thiếu gì thì ra đây mình chọn và lấy các thứ mình thiếu”.

Đến với “Siêu thị 0 đồng” này, các bệnh nhân nghèo có thể lựa chọn miễn phí những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, từ nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, gạo, mì tôm, dầu gội đầu… và thậm chí cho đến cả những quần áo cũ. Ra đời trong lúc tình hình kinh tế đang gặp khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thế nhưng với những bà con phật tử cũng như những tấm lòng nhân ái hỗ trợ kinh phí, hàng hóa cho hoạt động của “Siêu thị 0 đồng” thì điều đó càng giá trị và ý nghĩa hơn; là cơ hội để lan tỏa yêu thương, thể hiện sự chia sẻ của cộng đồng xã hội đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch bệnh cũng như trong cuộc sống.

Chị Trần Thị Tuyết Hồng – TP.Pleiku cho biết: “Người ta cũng thiếu thốn nhiều quá thì mình mỗi người góp sức vô mỗi ta. Rất vui vì mình cũng góp sức cho mỗi người một chút đỉnh để họ về đầy đủ hơn, tại vì những người đến đây đều là những người khổ”.

Sư cô Thích Nữ Huệ Dâng – Trụ trì Chùa Long Phước, TPHCM chia sẻ: “Siêu thị 0 đồng” này thực sự mà nói nó bắt đầu ấp ủ và ra đời trong tôi từ ngày mà mình bị dịch bệnh Covid. Khi mà tôi khởi xướng lên thì cũng có nhiều người đồng lòng và hôm nay một “Siêu thị 0 đồng” hồi sáng giờ diễn ra rất là vui. Mọi người vui, tôi nhìn mọi người vui một thì tôi vui mười, tôi vui một trăm”.

Nhu cầu của người nghèo còn rất nhiều, tuy nhiên trước mắt, với nguồn kinh phí còn hạn hẹp từ sự huy động của Hội Từ thiện Chùa Long Phước; “Siêu thị 0 đồng” tại Bệnh viện Nhi Gia Lai sẽ mở cửa 02 ngày/tháng và sẽ hỗ trợ cho người nghèo cũng như bệnh nhân nghèo tại 03 bệnh viện là Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Tâm Thần kinh và Bệnh viện Lao và bệnh Phổi của tỉnh; đồng thời tiếp tục kêu gọi sự chung tay đóng góp của xã hội để có thêm nguồn kinh phí tổ chức nhiều hơn nữa những phiên chợ miễn phí tại “Siêu thị 0 đồng”; giúp những bệnh nhân nghèo thêm ấm lòng với sự sẻ chia của cộng đồng./.

Mỹ Tiến, Xuân Huy


Lượt xem: 61

Trả lời