Giờ ai còn dám đặt cửa cho ĐKVĐ Leicester City?

Cập nhật 12/8/2016, 08:08:10

Sẽ không nhiều người dám tin rằng Leicester City có thể tiếp tục làm nên một điều thần kỳ.

Sẽ không nhiều người dám tin rằng Leicester City có thể tiếp tục làm nên một điều thần kỳ.

Ở mùa giải trước, Leicester đã lên ngôi ở Premier League, bất chấp những điều phi logic, bất chấp những dự đoán của các chuyên gia lão làng và hơn hết đó là việc họ đã bất chấp cả với chính mình.

Với tỷ lệ đặt cược 1/5000, Leicester City đã giúp nhiều người đặt cửa cho mình trúng độc đắc vào hồi đầu mùa… Bởi chuyện không ai dám tin trở thành sự thật, câu chuyện cổ tích thần thoại của HLV Ranieri và các học trò đến nay vẫn còn được kể đi kể lại cho đến thời điểm hiện tại.

Lịch sử sang trang

Tuy vậy, giờ hãy coi như Leicester vừa khép lại trang sử đầu tiên của mình, bởi họ cần phải coi nó là quá khứ để bước những bước tiếp theo trong tương lai. Nhà vô địch sẽ lại là nhà vô địch nếu như họ có thể bảo vệ được ngôi vương ở mùa giải mới. Thế nhưng, có mấy người bỏ lòng dũng cảm ra để tin tưởng “bầy cáo” thêm một lần nữa?

 NHA: Giờ ai còn dám đặt cửa cho ĐKVĐ Leicester City? - 1

Thời gian không cho phép Leicester ngủ quên sau những gì đã đạt được

Sau chức vô địch Leicester ở mùa trước, giờ ai cũng nhận ra rằng bất cứ đội bóng nào cũng có thể vô địch Premier League. Đó như một dấu hiệu tổng quan cho thấy, mùa giải năm nay sẽ có sự cạnh tranh rất lớn và khốc liệt do hiệu ứng của chính “bầy cáo” từng làm được ở mùa trước.

Vào thứ 7 tuần này, Leicester sẽ có trận đầu tiên tại giải NHA năm nay và họ sẽ phải làm khách trên sân của Hull City. Chiến dịch bảo vệ danh hiệu cao quý đã chuẩn bị bắt đầu rồi và HLV Ranieri sẽ phải bắt tay viết tiếp một chương mới cùng với đội chủ sân King Power.

Chắc chắn Leicester cần phải làm mới mình, bởi Premier League có thói quen là không ngừng đổi thay và Leicester không thể phụ thuộc mãi vào mãi những ngôi sao Jamie Vardy hay Riyad Mahrez trong đội hình.

Biến động của Leicester

Đang có rất nhiều thứ chống lại Leicester trong việc cạnh tranh danh hiệu, hiện tại đoàn quân của HLV Ranieri đã bị suy giảm nhiều sau khi để mất trụ cột N’golo Kante, cầu thủ quan trọng nhất bậc nhất ở tuyến giữa trong đội hình vào tay Chelsea. Hơn thế, đang có rất nhiều tin đồn Mahrez sẽ chuyển tới Arsenal vào cuối kỳ chuyển nhượng và sẽ chỉ có Jamie Vardy là chắc chắn ở lại sau khi ký tiếp hợp đồng với CLB.

 NHA: Giờ ai còn dám đặt cửa cho ĐKVĐ Leicester City? - 2

Leicester đang có khá nhiều vấn đề trong đội hình

Tuy nhiên hạn chế của tiền đạo người Anh đó là việc anh sẽ bước sang tuổi 30 vào đầu năm sau. Ngoài chân sút số 1 của Leicester, còn có khá nhiều cầu thủ chủ chốt của CLB cũng đã ở ngoài tuổi băm là Robert Huth, Wes Morgan, Shinji Okazaki, Danny Simpson, Leonardo Ulloa và Christian Fuchs.

Việc sử dụng một đội hình già nua sẽ khiến Leicester khó mà có thể chạy đường dài trước bối cảnh họ sẽ phải dàn trải sức lực ra các đấu trường khác nhau, trong đó có cả Champions League. Tuy nhiên, có thể Leicester sẽ sớm buông một số đấu trường để tập trung vào những mục tiêu cụ thể.

Ngoài ra, HLV Ranieri thường có thói quen chọn một đội hình tối ưu và sử dụng nó xuyên suốt cả mùa giải, ưu điểm của cách làm này đó là việc Leicester có thể giành được những chiến thắng đều đặn, thế nhưng nhược điểm của nó sẽ bị phơi bày ở mùa giải kế tiếp khi các đội bóng khác đã tìm ra được cách khắc chế và bắt bài .

Nhà vô địch… khiêm tốn

Dù ít dù nhiều, Leicester hiện tại vẫn còn danh và tiếng, họ vẫn còn đó một tập thể gắn kết, có thể lúc này họ không nổi trội và đánh giá cao như các đội bóng lớn khác như Man City, MU hay Chelsea, tuy nhiên thực tế chỉ ra rằng “không biết mèo nào cắn mỉu nào” ở mùa giải mới, bởi Leicester đã từng gây rất nhiều bất ngờ và từng làm tất cả các đối thủ phải choáng váng, nể sợ.

 NHA: Giờ ai còn dám đặt cửa cho ĐKVĐ Leicester City? - 3

HLV Ranieri vẫn tỏ ra rất khó lường trước mùa giải mới

Sẽ là không công bằng nếu đánh giá thấp Leicester City lúc này, nhưng quả thật là có rất nhiều điều để bận tâm về nhà ĐKVĐ Leicester City, bởi họ chơi thứ bóng đá khác người, nếu không muốn nói là lập dị, hãy thử xem cách phát biểu của Ranieri có đúng thế hay không: “Chúng tôi vẫn sẽ chơi với mục tiêu trụ hạng”.

Đội bóng này có thể “giả vờ khiêm tốn” hoặc thích nói giảm, nói tránh để tự giảm áp lực cho chính mình hoặc Leicester đang dùng “ẩn số” để miêu tả bản thân khi tràn đầy sự tự tin và đề ra mục tiêu 40 điểm ở giải đấu năm nay. Như vậy, có đời thưở nhà ai là nhà vô địch chỉ muốn kết thúc mùa bóng ở giữa BXH, có ai dám tin hay không?

Leicester là ĐKVĐ, họ đã từng làm được những điều mà có lôi hết các mỹ từ cũng không thể tả hết. Và giờ họ sẽ bắt đầu mùa giải mới như thế nào, điều thần kỳ thứ hai có thể xảy ra chăng?

24h.


Lượt xem: 103

Trả lời