“Những người đi giữ biên cương”: Hồi ức 40 năm về trước

Cập nhật 15/1/2019, 08:01:48

Những ký ức 40 năm về trước được các cựu chiến binh Quân đoàn 14 mặt trận Lạng Sơn đưa vào cuốn sách “Những người đi giữ biên cương”.

Cuốn sách “Những người đi giữ biên cương” vừa ra mắt bạn đọc, giống như một lời tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Cuốn sách gồm nhiều thể loại: Văn, thơ, kịch, tư liệu… do nhóm tác giả Nhà báo, Đại tá Ngô Văn Học, Nhà văn, nhà thơ, nhà báo Đặng Vương Hưng, Nhà văn, nhà báo Hoàng Thiềng và Đại tá Lê Anh Sáng, Thường trực ban liên lạc CCB Quân đoàn 14 biên soạn.

“Những người đi giữ biên cương” gồm 20 tác giả – họ là những cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Đây là những câu chuyện có thực, những kỷ niệm hào hùng mà đau thương của những ngày ra trận giữ gìn từng tấc đất biên cương của Tổ quốc cách đây 40 năm.

"nhung nguoi di giu bien cuong": hoi uc 40 nam ve truoc hinh 1
Sách “Những người đi giữ biên cương”.

Nhiều tác phẩm trong cuốn sách đã được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và đã dành được những giải thưởng cao như vở kịch “Gặp nhau giữa rừng” của CCB, Nhà biên kịch, đạo diễn Tuấn Long đã dành được Huy Chương Vàng tại giải diễn toàn quân năm 1980 tại Hải Phòng.

“Tôi được cử đi thực tế sáng tác tại mặt trận Lạng Sơn ngay những ngày đầu. Đến Lạng Sơn tôi được cử đến Sư đoàn Sao Vàng, chúng tôi đã đến nhiều địa danh của Lạng Sơn như Đồng Đăng, Khánh Khê, Lộc Bình, Kỳ Cùng. Tôi được gặp gỡ nhiều chiến sĩ, được nghe kể về nhiều trận đánh, được nghe về những chiến tích hào hùng vẻ vang. Trong chuyến đi thực tế ấy tôi đã sáng tác được nhiều tác phẩm thơ, ca, kịch. Đáng nhớ nhất là vở kịch “Gặp nhau giữa rừng”, tôi viết vở kịch là từ cảm hứng về truyền thống đấu tranh nhân dân của dân tộc ta có từ hàng ngàn đời nay “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, đạo diễn Tuấn Long chia sẻ.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những ký ức thì không bao giờ quên với những người lính, những người trực tiếp được tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cũng ở tuổi ngoài 20 ấy, tác giả Hải Hà kể về một người lính “không quân số”. Người mà giữa trận chiến đã xin phép tác giả Hải Hà: “Em xin lỗi thủ trưởng, em chưa phải là bộ đội. Em xin thủ trưởng cho em được phép nhập ngũ tại đây”.

Tìm hiểu kỹ, ông mới biết rằng, người thanh niên trẻ đó đang là sinh viên năm nhất Trường ĐH Xây dựng. Khi đất nước có chiến tranh, chàng sinh viên năm nhất ấy xin trường cho phép được rời giảng đường để lên đường nhập ngũ nhưng không được trường đồng ý.

Vậy là cậu quyết định “trốn trường” đi về hướng súng nổ. Cứ theo dòng người, theo những đoàn quân mà len lỏi để ra tới mặt trận. Nhưng cậu sinh viên trường xây dựng không phải là trường hợp duy nhất, có trường hợp quân đoàn đã phải tiếp nhận hai sinh viên Sư phạm Hà Nội 1 tự động bỏ học, đi theo tiếng súng nổ và lên trận địa xin nhập ngũ.

Theo VOV


Lượt xem: 18

Trả lời