Nắng nóng gay gắt càng khiến cho sông Tô Lịch nổi váng, bốc mùi hôi thối nặng hơn khiến cho bất kỳ ai qua đây đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sông Tô Lịch vốn là một con sông huyền thoại có ý nghĩa lịch sử sâu đậm trong tâm thức người Việt, tuy nhiên hàng chục năm nay con sông này đã trở thành con sông chết, việc tìm cách cải tạo làm sống lại con sông này luôn là bài toán khó cho các cơ quan chức năng.
Nhưng những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua càng làm mặt sông nổi váng, bốc mùi hôi thối nồng nặc hơn khiến bất kỳ ai đi qua cũng cảm thấy ngạt thở.
Tình trạng ô nhiễm đã có từ mấy chục năm nay nhưng những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua làm cho mùi hôi thối do ô nhiễm bốc lên nặng hơn.
Đoạn đầu sông Tô Lịch (khu vực gần đường Hoàng Quốc Việt) màu nước sông đen kịt và như đặc lại so với những ngày thường.
Do nắng nóng kéo dài càng khiến mực nước sông giảm xuống, dòng nước chảy được tạo ra chủ yếu từ nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra.
Những ngày này, người dân di chuyển ven con sông luôn phải đeo khẩu trang để chống chọi với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Lượt xem: 52