Sao Mai Thu Hằng ngỡ mình hóa “tiên” khi quay MV “Nhà em ở lưng đồi“

Cập nhật 03/1/2019, 08:01:16

Sao Mai Thu Hằng chia sẻ vui rằng, cô đã nghĩ mình hóa “tiên” bởi cảm giác lâng lâng ở “xứ sở hạnh phúc” Tây Bắc khi quay MV “Nhà em ở lưng đồi”.

Chiều 2/1, Quán quân Sao Mai, dòng nhạc dân gian 2015 Nguyễn Thu Hằng đã khởi động năm mới với MV “Nhà em ở lưng đồi”, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh dựa trên lời thơ của Lê Tự Minh.

Trước Thu Hằng, ca khúc này đã được nhiều ca sĩ thể hiện với nhiều bản phối khác nhau như Thùy Chi, Lê Nhung… Tuy vậy, nữ ca sĩ không cảm thấy áp lực bởi cô hát theo cách riêng với cảm xúc của riêng mình.

Sao Mai Thu Hằng tự tin chia sẻ: “Ca khúc đã được nhiều ca sĩ thể hiện thành công nhưng tôi không áp lực vì tôi hát bằng cảm xúc và cảm nhận riêng của mình. Tôi tự tin sẽ mang sự mới mẻ cho “Nhà em ở lưng đồi”.

sao mai thu hang ngo minh hoa "tien" khi quay mv "nha em o lung doi" hinh 1
Sao Mai Thu Hằng.

Sự tự tin của Thu Hằng là có cơ sở bởi tác giả ca khúc – nhạc sĩ Đức Trịnh và NSƯT Quốc Hưng – Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng khen ngợi và hài lòng với sản phẩm mới của cô.

Nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ: “Khi nghe Hằng hát, tôi quá xúc động vì Hằng hát rất tình cảm. Bản phối của Dương Trường Giang cũng giúp ca khúc trở nên dung dị, bay bổng lả lướt, cùng với hình ảnh MV rất đẹp về mảnh đất Tây Bắc”.

Phần hình ảnh là điểm nhấn đáng nói của MV này. Bất cứ ai xem MV “Nhà em ở lưng đồi” của Thu Hằng đều sẽ cảm thấy ngẩn ngơ và bình yên bởi vẻ đẹp thần tiên của mảnh đất Y Tý (Bát Xát, Lào Cai).

sao mai thu hang ngo minh hoa "tien" khi quay mv "nha em o lung doi" hinh 2
Hình ảnh trong MV “Nhà em ở lưng đồi” của Sao Mai Thu Hằng.

Từng ngọn đồi xanh ngát rực rỡ trong nắng vàng mùa đông, được bao phủ bởi mây trắng, nơi các em nhỏ vùng cao với những nụ cười hồn nhiên đang nô đùa.

Thu Hằng nói vui rằng, khi được ở trong khung cảnh đó, cô cảm thấy như mình đã hóa “tiên”. Mảnh đất Y Tý như một xứ sở của hạnh phúc, nơi người ta có thể quên hết mọi muộn phiền để được trở về với sự hoang sơ của thiên nhiên.

Để quay được những cảnh đẹp đó, Thu Hằng và ekip đã phải khá vất vả. Cô kể, cả 2 lần lên lịch quay đều bị hủy vì một lần gặp sạt lở, một lần thì sương mù quá dày. Dù đã lên đến Lào Cao nhưng phải quay về. Đến lần thứ 3 thì may mắn vì được thời tiết ủng hộ. Tuy vậy, cả ekip đều sợ không dám ngủ khi di chuyển ở những đoạn cua vòng vèo quanh co.

Chặng đường lên Y Tý không hề dễ dàng, có những lúc tôi còn nhắm mặt lại cho đỡ sợ vì đường núi hiểm trở, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Nhưng vừa đặt chân đến Y Tý, bao nhiêu nỗi sợ, bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng… bỗng dưng tan biến hết. Y Tý trả cho Hằng một sự bình yên tuyệt vời mà không dễ gì có thể có được”.

Giọng hát của Thu Hằng với “Nhà em ở lưng đồi” cũng nhẹ nhàng, dịu dàng
như tiếng thủ thỉ dìu dặt kể câu chuyện về “xứ sở hạnh phúc” mà mình đang sống cho mọi người. Tiếng thủ thỉ đó đã “thôi miên” người nghe, người xem về với lưng đồi, với vùng đất trong tranh không khác gì cổ tích.

Hiện tại, Thu Hằng đang bận rộn chuẩn bị tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong thời gian qua, cô cũng “chạy show” khá nhiều nên không thường cho ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Thu Hằng nói, cô muốn chỉn chu cho việc học bởi muốn đi con đường nghệ thuật dài hơi. Khoảng thời gian nghỉ giữa các dự án cũng giúp cô “chín” hơn qua những thử thách, trưởng thành hơn trong nghề nghiệp.

Năm qua, Thu Hằng cũng bén duyên với lĩnh vực MC và trở thành MC bản
tin văn hoá của Đài truyền hình Thông tấn, bước vào lĩnh vực kinh doanh với một thương hiệu thời trang. Dù khá bận rộn nhưng Thu Hằng cũng hứa, sẽ không “dậm chân” ở đâu quá lâu mà sẽ luôn cố gắng, nỗ lực để được khán giả yêu mến nhiều hơn./.

Theo VOV


Lượt xem: 22

Trả lời