Học sinh đu dây, kéo mảng vượt suối tới trường

Cập nhật 21/11/2014, 13:11:27

Từ nhiều năm qua, người dân xã An Lương (Văn Chấn, Yên Bái) phải sử dụng mảng để vượt suối Ngòi Thia, đặc biệt trong đó là gần 200 học sinh.

 
Suối Ngòi Thia vắt qua địa phận xã An Lương, Văn Chấn, Yên Bái. Phía suối bên kia là 6 bản của gồm: Đá Đen; Khe Cam; Khe Quéo; Suối Dầm; Mảng 2; Khe Cảnh. Ngược lên thượng nguồn dòng suối khoảng 5km là đập thủy điện Văn Chấn. Con suối rộng cả trăm mét, cắt ngang con đường độc đạo.
Muốn tới trường, các học sinh của trường Tiểu học và THCS An Lương buộc phải đi qua suối bằng chiếc mảng tự chế.

 

Cứ như vậy ngày hai, ba lần. Mặc dù hai trường đều là bán trú nhưng có khoảng 200 học sinh do nhà ngay bên kia suối nên đi đi về về.  

 

Chiếc mảng ọp ẹp nối với dây thừng chỉ bằng chiếc vòng sắt, mùa cạn còn đỡ, mùa lũ, nước chảy xiết chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chị Vũ Thị Đào đã gắn bó với nghề đưa mảng ở đây 27 năm cho biết: "Nhiều khi giữa đêm chị phải dậy đưa người lên trạm xá, mùa lũ nước xiết, chị phải nhờ hai cậu con trai khỏe mạnh giúp mình kéo dây.
Em Lường Thị Huê, học sinh trường THCS An Lương hàng ngày phải đi mảng tới trường. Em cùng các bạn nhiều khi cũng tự tay kéo mảng.
Chiếc mảng ọp ẹp được kết bằng gỗ và nứa, đông người thậm chí nó còn ngập cả xuống nước.

 

Mùa cạn còn qua được chứ mùa lũ, nước chảy xiết, nhiều khi học sinh phải nghỉ học vì không thể qua suối.

 

Để tới được An Lương, phải vượt 7km đường đất, trời mưa thì gần như không thể tới được. Nhưng sợ nhất vẫn là phải đi qua suối trên chiếc mảng này.
Chiếc mảng còn là phương tiện di chuyển bắt buộc của người dân xã An Lương. Nếu như thầy cô giáo và các em học sinh được đi lại miễn phí thì người dân sẽ phải trả 10.000 đồng/lượt cho cả người và phương tiện.
Người dân ở An Lương cho biết, đã có một dự án xây dựng cầu treo đi qua suối Ngòi Thia, cách chỗ đi mảng vài trăm mét nhưng không biết tới bao giờ, chiếc cầu mơ ước của nhân dân xã nghèo này mới thành hiện thực.

theo VOV


Lượt xem: 103

Trả lời