SHB Đà Nẵng đá bại HAGL ở Giải bóng đá tam giác quốc tế

Cập nhật 24/1/2016, 20:01:50

Tối 24-1, SHB Đà Nẵng đã đánh bại chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 3-1 trong trận mở màn giải bóng đá tam giác quốc tế diễn ra trên sân Pleiku.

Thủ môn Phạm Văn Tiến (HAGL) đã có một ngày làm việc đầy vất vả trước những pha tấn công và sút cầu môn liên tục của các chân sút SHB Đà Nẵng. Ảnh: S.H
Thủ môn Phạm Văn Tiến (HAGL) đã có một ngày làm việc đầy vất vả trước những pha tấn công và sút cầu môn liên tục của các chân sút SHB Đà Nẵng. Ảnh: S.H

Do vẫn còn trong quá trình thử nghiệm đội hình, đặc biệt là các ngoại binh, trước mùa bóng mới 2016 nên cả hai đội đều đưa vào sân nhiều cầu thủ trẻ để hoàn chỉnh việc lắp ghép. Trong bối cảnh như vậy, SHB Đà Nẵng (vừa vô địch giải tứ hùng do Hoàng Anh Gia Lai tổ chức, kết thúc vào cuối tuần trước) đã cho thấy sự nhịp nhàng khá tương đối trong việc phòng ngự lẫn tổ chức tấn công. Lối đá nhỏ, phối hợp nhiều chạm kết hợp với những màn đua tốc độ của đội khách khiến cho HAGL rượt đuổi mệt nhoài.

Càng lúng túng trong rượt đuổi, truy cản đối phương thì hàng thủ HAGL càng phơi bày nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Trong chục phút cuối hiệp một, Paiov và Ivanov lần lượt ghi bàn đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 2-0 sau hai tình huống sút xa.

Hai phút sau khi vào sân thay người giữa hiệp nhì, tiền đạo Merlo (Argentina, từng hai lần đoạt chức Vua phá lưới V-League, vừa quay lại Đà Nẵng sau hai năm chấn thương gối và bã vai) khai thác được sơ hở nơi hàng thủ đội bóng phố núi để nâng tỉ số lên 3-0 bằng cú xỉa bóng khéo léo vào hóc hẹp.

Mãi đến cuối trận, HAGL mới rút ngắn khoảng cách còn 1-3 do công Omar sau tình huống dàn xếp đá phạt trực tiếp.

Thắng trận này, SHB Đà Nẵng đòi lại món nợ thua Hoàng Anh Gia Lai 2-3 trong ngày khai mạc giải tứ hùng hồi tuần trước cũng tại Pleiku.

Lượt trận thứ nhì giải bóng đá tam giác quốc tế diễn ra lúc 17 giờ ngày 27-1 giữa SHB Đà Nẵng với Yokohama FC.

Theo tuổi trẻ online


Lượt xem: 103

Trả lời