Vững tay súng trên biên cương Tổ quốc

Cập nhật 29/1/2022, 15:01:57

Trên vùng biên cương của Tổ quốc, vào mỗi độ Tết đến Xuân về, những người lính gác lại những tình cảm riêng tư với người thân, gia đình; với nghĩa tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, các anh luôn vững niềm tin, chắc tay súng, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang của người lính Cụ Hồ để nhân dân yên tâm vui Xuân đón Tết.

Cứ mỗi độ tết đến, xuân về là dịp chúng ta sum vầy bên gia đình, người thân… Nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu trên biên giới của tỉnh Gia Lai tiếp giáp tỉnh Ratanakiri/Campuchia, với tinh thần “Lấy chốt làm nhà – Đồng chí, đồng đội là người thân” đã ngày đêm bám chốt, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc để nhân dân đón một cái Tết yên vui, hạnh phúc”.

Những người gác phên dậu ngày xuân

Trong tiết trời se lạnh nơi biên giới, công việc mà mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường biên giới cảm thấy thiêng liêng và tự hào đó là nghi thức chào cột mốc biên giới 25 thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Ia Chía, huyện Ia Grai tiếp giáp với huyện Andoung Meas (tỉnh Ratanakiri/Campuchia). Những phút giây như thế này đã mang lại cho các anh một cảm giác đầy xúc động và rất đỗi tự hào bởi được bảo vệ một phần da thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh – Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  Gia Lai chia sẻ: “ Đây là những giây phút thiêng liêng của mỗi người con đất nước Việt Nam cũng như là lực lượng vũ trang. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn biên giới trong giây phút này rất là tự hào vì mình đã mang lại được những phút giây an toàn, hạnh phúc, vui vẻ cho người dân; ở trên truyến biên giới này sẽ khắc phục mọi khó khăn cùng nhau xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”.

Đại uý Bùi Tiến Lợi – Cán bộ Ban CHQS thị xã An Khê tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi ở đây mặc dù trong những ngày xuân thì điều kiện sinh hoạt ăn ở thiếu thốn, cũng như tình cảm, nỗi niềm nhớ về người thân gia đình đang ở nhà. Nhưng chúng tôi luôn xác định tốt tư tưởng, cùng với anh em tổ chức đón nhưng không quên nhiệm vụ để bảo vệ vành đai biên giới, cũng như bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc”.

Hoàn thành nghi thức chào, kiểm tra cột mốc xong, cán bộ, chiến sĩ thuộc Chốt phà 8, Đồn Biên phòng Ia Chía lại lên đường tuần tra kiểm soát đường mòn, lối mở với chiều dài hơn 7km đường biên nhằm ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Giường như đã quen với vất vả, khó khăn, những bước chân của các anh cứ thoăn thoắt không mỏi đặt lên những cung đường tuần tra; chỉ thi thoảng chạm vào những bông hoa dại ven đường và chạm vào nỗi nhớ nhà ngày xuân.

Đại uý Nguyễn Tài Anh – Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Phà 8, Đồi Biên phòng Ia Chía, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai nói: “Chúng tôi luôn xác định tốt vai trò, trách nhiệm của mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới”.

Với tinh thần “Đồn là nhà – Đồng đội là người thân”, sau thời gian tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, cán bộ, chiến sĩ ở đây tận dụng thời gian để tăng gia sản xuất, chăm sóc chậu hoa, cây cảnh cho ngôi nhà thứ 2 thêm ấm áp trong những ngày Xuân đến Tết về.

Nỗ lực vượt khó

Đóng tại vị trí có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất dải biên giới với nắng lắm-mưa nhiều, nắng thì thiếu nước, mưa thì gập úng, ấy thế mà xung quanh Chốt số 3 vẫn có những cánh hoa thắm tươi, đón những giọt nước ngọt lành rung rinh trong nắng xuân. Cảnh sắc này làm cho cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm gắn bó với ngôi nhà thứ 2 của mình trên chốt tiền tiêu.

Thượng uý Đào Kim Tịch – Cán bộ Ban CHQS huyện Chư Sê tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết: “Qua những ngày nghỉ, giờ nghỉ thì anh em chúng tôi đã xác định rõ nhiệm vụ, an tâm tư tưởng, chăm những cây hoa, cây cảnh của Chốt cũng như tạo cảnh quan môi trường để cho phần nào với đi nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà khi ở biên giới xa xôi, ở nơi đây bảo vệ vững chắc biên giới phòng, chống dịch Covid-19 khi nào xong rồi về”.

Thượng úy Đỗ Ngọc Cường- Chốt trưởng Chốt số 3 Đồn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ,  Gia Lai chia sẻ: “Ngoài giờ anh em trực, thay ca nhau anh em về tăng gia sản xuất, trồng hoa cây cảnh để tạo không khí đón xuân để vơi nỗi nhớ nhà của các đồng chí, anh em làm việc, sống coi như 1 gia đình, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trên giao; hậu phương vững chắc để chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết”.

Để bảo vệ đường biên, cột mốc, không để người xuất-nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã điều động 4 đợt với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 27 chốt theo dọc biên giới của tỉnh. Hầu hết các chốt nằm ngay trên đường tuần tra biên giới thuận tiện cho việc tuần tra, kiểm soát, cơ động lực lượng, quản lý, quán xuyến địa bàn. Nhưng các chốt ở xa khu dân cư, xa chợ nên việc cung cấp thực phẩm tươi cho cán bộ, chiến sĩ là điều không hề dễ dàng. Khó khăn là thế, nhưng với nghị lực và sự quyết tâm của người lính, cán bộ, chiến sĩ tại các chốt vẫn tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo thực phẩm tươi để đưa vào các bữa ăn, cải thiện đời sống; đặc biệt có thể tự túc trong 1 tháng.

Thiếu tá Nguyễn Bá Tiến – Chốt trưởng Chốt Cầu treo, Đồi Biên phòng Cửu khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết: “Chốt của chúng tôi về điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt thay đổi. Chúng tôi luôn chủ động viên nhau và tổ chức tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh nhà như là vườn rau đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Chốt. Ngoài việc trồng rau thì chúng tôi cũng chăn nuôi được đàn gia súc, gia cầm; đồng chí trực tuần tra thì đồng chí trực tại chỗ củng cố, chăm sóc trồng được vườn cây ăn quả và đảm bảo được rau xanh, nguồn thực phẩm là gà, vịt”.

Vất vả, khó khăn, thiếu thốn bộ bề là thế, nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ trên chốt tiền tiêu này có một thứ luôn đong đầy là tinh thần đoàn kết, tình yêu thương gói trọn trong những chiếc bánh chưng, bánh tét, trong mâm xôi, ngũ quả chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. 

Biên giới ấm tình đồng đội

Chủ động sắp xếp thời gian sau khi tuần tra về, cán bộ, chiến sĩ nơi đây bắt tay ngay vào việc chuẩn bị lá dong xanh mướt được anh em nâng niu thật cẩn thận để gói bánh chưng, bánh tét sao cho có không khí Tết tươm tất nhất.

Ai cũng có gia đình, cũng muốn cùng nhau sum vầy trong bữa cơm tất niên nhưng vì nhiệm vụ mà phải gác lại niềm riêng, yên tâm ở lại chốt trực Tết; và để có cái Tết ấm áp, ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ ở đây cũng tấp bật chuẩn bị bàn thờ Tổ quốc trang trọng nhất; mâm xôi, ngũ quả, đến cả câu đối, cành mai, cành đào mang đậm sắc xuân tại chốt để lúc Giao thừa đón lãnh đạo, chỉ huy của Đồn đến chúc mừng năm mới và động viên anh em.

Thiếu tá Vũ Đình Truyền – Chính trị viên Đồi Biên phòng Ia Chía, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ trong các tổ, chốt luôn an tâm tư tưởng công tác và xác định rõ vài trò trách nhiệm trong công tác. Đặc biệt là công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biên giới đảm bảo giữ nguyên chủ quyền lãnh thổ và đảm bảo cho quần chúng nhân dân an tâm đón tết, vui xuân”.

  Người chiến sĩ tuyến đầu là vậy, cứ lặng thầm bám chốt, bảo vệ cột mộc, đường biên. Có lẽ dải lụa xanh biếc của dòng Sê San hiền hòa (đường biên giới trên sông giữa Việt Nam – Campuchia) và từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc đã giúp các anh vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Trong những ngày Tết, không quản nắng hay mưa, đêm giá rét nơi biên giới, các anh vẫn tuần tra khép kín 24/24 giờ trong phạm vi đảm nhiệm. Trong từng ánh mắt, bước đi của các anh đều chất chứa sự quyết tâm, vững vàng niềm tin vì nhiệm vụ để bảo vệ biên cương Tổ quốc.

     Khó khăn là thế, vất vả là thế, các anh vẫn đoàn kết, yêu thương nhau bên bữa cơm chiều 30 Tết; vẫn lắng đọng, lạc quan bên nồi bánh chưng đón giao thừa gửi gắm về hậu phương những điều tốt đẹp nhất. Với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu,  sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân là món quà giá trị nhất giành cho các anh. Hậu phương hãy vững tin về sự bình yên nơi biên giới vì có các anh luôn vững tay súng.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh – Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai chúc: Đầu xuân năm mới từ biên giới xa xôi xin gửi lời chúc đến toàn thể đại gia đình các đồng chí an khanh thịnh vượng và đón 1 cái tết an toàn, vui vẻ, hạnh phúc.

Đại uý Nguyễn Tài Anh-Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Phà 8, Đồi Biên phòng Ia Chía, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai gửi lời chúc: Đầu xuân năm mới, con xin gửi lời chúc sức khoẻ đến bố mẹ, vợ con, anh chị em trong gia đình một năm mới luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, đón xuân đầm ấm. Tết này vì thực hiện nhiệm vụ trên biên giới, con không về được, con xin gửi lời chúc chân thành đến toàn thể gia đình.

Đồng chí Siu Tiết – Dân quân thường trực xã Ia Chía, huyện Ia Grai,  Gia Lai cũng gửi lời chúc tết gia đình chúc: “Đầu xuân năm mới, chúc đại gia đình đón Tết vui vẻ và hành phúc; chúc các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Thượng úy Trần Trung Quyết – Cán bộ Ban CHQS huyện Đak Pơ  tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai  chúc: “Năm mới, chúc thủ trưởng cùng toàn thể các đ/c sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gửi lời chúc đến vợ sức khoẻ, xinh đẹp, luôn là hậu phương vững chắc của chồng.”

Đại uý Nguyễn Kim Thuận – Cán bộ Trạm kiểm soát Phà 8, Đồi Biên phòng Ia Chía, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai chúc: “Đầu xuân mới, ba cùng các đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ ở trên biên giới không đón Tết cùng với mẹ con. Sang năm mới, chúc mẹ con luôn mạnh khoẻ và gia đình luôn mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn. Chúc các đ/c thực hiện nhiệm vụ trên biên giới luôn an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Đất trời đã vào xuân, để rồi con người cùng vạn vật tấu lên khúc xuân nồng. Với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới hoà bình – hữu nghị  cho nhân dân đón một mùa xuân mới yên vui, hạnh phúc”.

Thanh Tuyền – Huy Bắc (Bộ CHQS tỉnh)


Lượt xem: 7

Trả lời