Thế hệ đi trước và hôm nay với chiến dịch Điện Biên Phủ

Cập nhật 11/4/2014, 15:04:53

Cách đây tròn 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đối với các thế hệ từng trải qua những năm tháng chiến tranh, từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ… hay những ai may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình thì ký ức và lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn luôn đọng mãi và luôn tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.

 

 

Trong buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “60 năm-Âm vang Điện Biên” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức vừa qua, bên cạnh các đại biểu tham dự còn có sự hiện diện của ông Bùi Hữu Tín và Đoàn Văn Trang-Những người lính từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống tại Tp.Pleiku. Bên lề buổi lễ, những phút trò chuyện, lưu lại cuộc gặp gỡ vô tình nhưng đầy ý nghĩa và chan chứa tình cảm giữa 2 ông với các thế hệ may mắn được sinh ra trong thời bình thì cứ như không ngớt…. Tuy lần đầu gặp gỡ nhưng dường như có sợi dây vô hình kết nối thế hệ từng tham gia chiến tuyến với thế hệ hôm nay với bao niềm tự hào còn đọng mãi và nhiều điều kỳ vọng gửi trông vào thế hệ hôm nay.

 

Tâm sự với chúng tôi Ông Bùi Hữu Tín-Tp.Pleiku bộc bạch: Là người vinh dự được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi nhớ nhất là những buổi xuất quân ra trận và cũng không có gì hơn đó là niềm vinh dự rất lớn của tôi. Chúng tôi mang Điện Biên Phủ vang dội khắp 5 châu, chấn động địa cầu và mong rằng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, thế hệ trẻ tiếp bước cha anh sẽ làm nên những Điện Biên Phủ trong bảo vệ và xây dựng đất nước hôm nay.

 

Ông Đoàn Văn Trang-Tp.Pleiku kể lại: Tôi tham gia bộ đội công binh tức là mở đường, bắc cầu, phá bom nổ chậm. Cảm nhận được chiến dịch Điện Biên Phủ rất vĩ đại, tạo tiếng vang khắp thế giới, chấn động địa cầu, quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng thế hệ sau này noi gương, học tập sự gian khổ, khó khăn vất vả của thế hệ đi trước để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao.

 

Là người vinh dự đạt giải nhất cuộc thi viết, đối với cô giáo Bùi Thị Phương Hoa-Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Đức Cảnh, Tp.Pleiku đây là niềm tự hào không dễ gì có được và mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Bên cạnh phần thưởng thì chuyến tham quan tỉnh Điện Biên chắc chắn sẽ mang lại cho cô nhiều xúc cảm.

 

 

Qua trao đổi Cô giáo Bùi Thị Phương Hoa-Trường TH Nguyễn Đức Cảnh, Tp.Pleiku tâm sự: Sắp tới những địa danh như: Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Sở Chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tôi sẽ được tận mắt chứng kiến, từ đó hình dung rõ thêm các anh hùng đã chiến đấu như thế nào. Từ đó thêm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ, đem lại ý chí niềm tin và sức mạnh chấn động 5 châu.

 

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử dân tộc với bao chiến thắng vang dội và đầy hào hùng. Tiếp bước và tự hào về truyền thống lịch sử của thế hệ cha anh đi trước, thế hệ hôm nay quyết ra sức học tập, lao động và cống hiến tài sức để xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh và đóng góp công sức mà các thế hệ cha ông đã để lại để đất nước được hòa bình, tự do như hôm nay ./.

Thiên Thanh-Dim


Lượt xem: 45

Trả lời