San sẻ yêu thương – Tuổi trẻ chung tay đánh bay Covid-19

Cập nhật 01/11/2021, 10:11:36

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động chương trình “San sẻ yêu thương – Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19” đã tặng trang thiết bị y tế, vật phẩm, nhu yếu phẩm đến hàng trăm người dân khó khăn, yếu thế và gần 30 đơn vị đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Chương trình “San sẻ yêu thương – Gia Lai đánh bay COVID-19” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia TW Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Nhóm từ thiện Fly To Sky đồng hành cùng Câu lạc bộ xe bán tải Gia Lai tổ chức. Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” cùng với sự chung tay của các đơn vị, nhà hảo tâm, đã tổ chức hàng chục chuyến xe, đợt hàng chở trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm đến các khu cách ly tập trung, bệnh viện, trung tâm y tế để hỗ trợ đội ngũ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Anh Lê Văn Phúc – Chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Fly To Sky (Trung tâm tình nguyện Quốc Gia) chia sẻ: “Với lợi thế trước đó là nhóm đang thực hiện các chương trình hỗ trợ phòng chống dịch, nên vậy khi chương trình san sẽ yêu thương ra mắt nhóm đã vận động các doanh nghiệp và các mạnh thường quân hỗ trợ các trang thiết bị y tế, ngoài ra còn hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid. Các thanh thiếu niên yếu thế sau cách ly để giúp họ vượt qua đại dịch”.

Sau hơn 02 tháng triển khai, chương trình “San sẻ yêu thương – Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19” đã trao tặng trên 500 triệu đồng với rất nhiều vật phẩm như: trang thiết bị y tế (khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn, nhiệt kế hồng ngoại và nhu yếu phẩm thiết yếu cho 27 đơn vị cùng nhiều cá nhân khác với mong muốn san sẻ khó khăn trong mùa dịch với những người yếu thế, hỗ trợ các lực lượng phòng chống Covid-19 tuyến đầu, các khu cách ly. Trong đó bao gồm 10 khu cách ly tập trung, 5 chốt kiểm soát dịch, 5 bệnh viện, 3 đơn vị quản lý khu cách ly, 3 mái ấm, cơ sở bảo trợ trẻ em cùng nhiều người vô gia cư, Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin và trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở các quận, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chị Phạm Thị Hồng Điệp – Đoàn viên Đoàn thanh niên Thông Tấn Xã Việt Nam tại tỉnh Gia Lai cũng nói: “Trong quá trình thực hiện chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của các cá nhân, tập thể và các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh, đó là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vì vừa phục vụ công tác chuyên môn, vừa thực hiện công tác thiện nguyện nên chúng tôi phải bố trí thời gian hợp lý, đặc biệt là cuối tuần để tranh thủ đưa các chuyến hàng về với bà con ở các huyện”.

Để có những kết quả đó, có nhiều chuyến xe nghĩa tình, đợt hàng san sẻ yêu thương lan toả tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” là sự chung tay của các đơn vị, tập thể nhà hảo tâm, là sự cố gắng, nỗ lực của Ban Tổ chức chương trình, Nhóm từ thiện Fly to Sky, Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Đội xe tình nguyện vận chuyển vật phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, CLB Nhân tâm…

Anh Nguyễn Chí Cẩn – Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: “Trong thời gian đến tinh thần san sẻ yêu thương sẽ được Hội LHTN tỉnh phối hợp với các đơn vị để phát huy trong các hoạt động đồng hành, hoạt động san sẻ yêu thương, hoạt động an sinh xã hội cho bà con nhân dân, những người yếu thế, những người ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Có thể nói, những phần việc, những hoạt động ý nghĩa của Chương trình “San sẻ yêu thương – Gia Lai đánh bay COVID-19″ đã thể hiện rõ vai trò, sự xung kích, tình nguyện bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Chung sức đồng lòng cùng toàn hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh và sớm quay trở lại cuộc sống bình thường mới./.

CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn)


Lượt xem: 31

Trả lời