Sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid- 19

Cập nhật 11/1/2022, 18:01:33

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nếu như không có dịch bệnh xảy ra thì có lẽ giờ là thời điểm mọi người, mọi nhà đã và đang ấp ủ nhiều dự định cho một cái Tết sum vầy. Thế nhưng, với nhiều người ngay tại thời điểm này, họ chỉ nói đến công việc và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cao cả, góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 chung của tỉnh. Phóng sự được thực hiện trên địa bàn Tp. Pleiku.

Gần 40 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực và lực lượng dân  quân cơ động thuộc 9 xã, phường trên địa bàn Tp. Pleiku vừa lên đường nhận nhiệm vụ đó là tham gia phòng, chống dịch Covid – 19 tại các Bệnh viện Dã chiến của tỉnh Gia Lai. Tham gia phòng, chống dịch lần này, các anh đều xác định sẽ đón Tết cùng với bệnh nhân và khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới trở về với gia đình.

Anh Nguyễn Thạch Ngà, Dân quân cơ động phường Diên Hồng, TP. Pleikuchia sẻ: “Chúng tôi tham gia với tinh thần tự nguyện, bảo vệ Bệnh viện Dã chiến số 3 nằm trên đường Lê Thánh Tôn. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp chút sức lực nhỏ bé để đẩy lùi dịch bệnh”.

 Từ đầu mùa dịch đã xác định chống dịch là nhiệm vụ chính trị, xuyên suốt của địa phương nên ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, UBND- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, phường trên địa bàn Tp. Pleiku đều có sự chuẩn bị kỹ càng để tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ tham gia chống dịch Covid – 19 do đơn vị mình điều động.

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, TP. Pleiku cho biết: “ Trước khi các thanh niên lên đường đối với Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự phường cũng có gặp mặt động viên anh em để yên tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ tại khu vực Bệnh viện Dã chiến. Chúng tôi cũng xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để thực hiện công tác bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là thời điểm gần Tết cho nên anh, em cũng xác định tinh thần tốt để đi làm nhiệm vụ”.

Với những y-bác sỹ nữ – lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid – 19 tại Bệnh viện Dã chiến ròng rã mấy tháng trời, có đôi khi họ cũng chạnh lòng khi nghĩ về gia đình, về người thân. Thế nhưng họ đã tạm gác lại công việc thường ngày của một người mẹ, người vợ để làm tròn vai đó là chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Covid – 19.

Điều dưỡng Trần Thị Thoa, Khu điều trị –  Bệnh viện Dã chiến số 3, tỉnh Gia Lai cho biết: “ Tôi đi công tác ở đây cũng từ tháng 8 đến giờ rồi, cũng sẵn sàng chiến đấu phục vụ rồi cho nên, là bọn em cũng chuẩn bị tinh thần hết. Tôi có ba con nhỏ, lúc đi thì gia đình cũng động viên tôi là đi phục vụ Nhân dân”…

 Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc khác nhau. Tuy nhiên ở giai đoạn này, không nhiệm vụ nào quan trọng hơn nhiệm vụ chống dịch Covid – 19. Với lực lượng tuyến đầu sẽ đảm nhận công việc chuyên môn, còn với những người khác có thể thực hiện nhiều công việc như nấu ăn, trực gác, mang thức ăn cho bệnh nhân,…góp phần cùng với tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sự bình yên cho nhân dân./.

 Lệ Xuân ,Bá Bính (CTV: Tp. Pleiku)


Lượt xem: 32

Trả lời