Những ngày khó quên

Cập nhật 02/10/2021, 11:10:03

Thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung có lẽ sẽ là trải nghiệm khó quên đối với mỗi người trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid 19. Với các phụ nữ mang thai và những đứa con đi cùng, khoảng thời gian này lại càng trở nên đặc biệt. Và trong đầy ắp những cảm xúc của 14 ngày cách ly ấy, khi được hỏi: “Điều gì đọng lại và bao trùm lên tất cả?” thì câu trả lời nhận được nhiều nhất đó là: sự biết ơn sâu sắc.  

Cách đây vài tuần, 247 công dân gồm có 208 thai phụ, 38 trẻ em đi cùng và một người nhà thai phụ từ vùng dịch TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đã về tới quê hương Gia Lai an toàn. Đặc biệt,  có một sản phụ đã tận hưởng niềm hạnh phúc khi đón đứa con chào đời khỏe mạnh ngay trong hành trình đặc biệt này- một hành trình đong đầy cảm xúc.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung – phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Em cảm thấy rất là vui khi được về với quê nhà của mình khi trong thời gian mình mang thai. Cũng có rất nhiều người bị kẹt lại Sài Ngòn, tuy nhiên tỉnh vẫn ưu tiên hỗ trợ cho người bầu là sự rất là cảm động, em chỉ biết gửi lời cảm ơn đến tỉnh, thành của mình”.

Đại tá Huỳnh Việt Dũng – Phó Chỉ huy trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Đặc biệt đợt này số chị em phụ nữ có thai đến ngày sinh nở đông, chính vị vậy đã bố trí chọn những phòng tốt nhất, có công trình khép kín, thoáng mát để bố trí cho chị em. Chỉ đạo bảo đảm vật chất nhu yếu phẩm đầy đủ, đặc biệt lưu ý đặc điểm là phụ nữ có thai, nên anh em đã chuẩn bị trước thực đơn bảo đảm dinh dưỡng bảo đảm cho công dân là phụ nữ có thai trong 14 ngày là thoải mái”.

Việc cách ly y tế tập trung theo quy định được bố trí chu đáo ngay sau đó.  Số công dân về từ TP.Hồ Chí Minh được bố trí cách ly tập trung tại Khu cách ly Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh. Còn lại số công dân về tại Bình Dương, Đồng Nai được bố trí cách ly tại Khu cách ly Trường cao đẳng Nghề 21 (Binh đoàn 15).  Một công dân có nguyện vọng cách ly tập trung tại khách sạn cũng được đáp ứng nhu cầu.

Ngay từ những ngày đầu thực hiện cách ly, dù là ở cơ sở nào thì các thai phụ và các em bé đều nhận được sự chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu và sự quan tâm, đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với kinh phí hỗ trợ gần 100 triệu đồng giá trị hàng hóa và tiền mặt.  Ngoài những vật phẩm thiết yếu đối với khu cách ly như: sữa, mì tôm, rau củ quả, khẩu trang, nước sát khuẩn, những công dân thực hiện cách ly đợt này còn nhận được quà tặng đến từ sự thấu hiểu và sẻ chia chân thành. Từ những chiếc khăn lông, tấm áo sơ sinh cho đến phấn rôm, sữa tắm em bé và cả những vật phẩm dành riêng cho sản phụ đã được chăm chút gửi trao.

Chị Phạm Thị Yến Nhi – Thôn Phú Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cho biết: “Những phần quà tuy là nhỏ nhưng đó là những lời động viên giúp đỡ tụi em có tinh thần để yên ổn cách ly 14 ngày, với lại gửi những món quà nhỏ đến các em nhỏ trong mùa trung thu này để có 1 mùa trung thu đáng nhớ; mọi người ai ai cũng nhiệt tình, quan tâm nếu tụi em thiếu cái gì, cần cái gì hay là cần cái vấn đề gì họi mọi người đều trợ giúp”.

Chị Bùi Thị Thắm – Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai nói: “Từ lúc về đến đây, em thấy ở đây rất thỏa mái và cũng rất cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức Hội Phụ nữ. Em thực sự rất biết ơn mọi người đã giúp đỡ để mọi người về đây được mạnh khỏe”.

 Thực hiện Kế hoạch số 970/KH-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức đón công dân của tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách từ vùng dịch về địa phương. Đến nay tỉnh đã tổ chức đón 3 đợt với 463 công dân, trong đó gần 400 là phụ nữ mang thai và trẻ em là con của phụ nữ mang thai. Chính sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng hành của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiêu biểu như hãng xe Phương Trang Tp. Hồ Chí Minh trong thời điểm khó khăn nhất đã hỗ trợ  cho Gia Lai chở công dân về trong đợt vừa qua… Đó chính là nguồn động viên to lớn giúp cho các công dân có hoàn cảnh đặc biệt và các em bé sớm về với người thân gia đình và đọng lại ở họ là “lòng tri ân và sự biết ơn” trong hành trình trở về quê hương và nhất là trong những ngày ở tại Trung tâm cách ly phòng, chống Covid-19./.

Huy Bắc – Thanh Tuyền (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)

 


Lượt xem: 48

Trả lời