Những bức thư thay lời cảm ơn chân thành

Cập nhật 11/9/2021, 12:09:28

Thời gian qua, hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trở về từ các tỉnh, thành có dịch Covid-19 phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Bằng tình cảm chân thành, sự chia sẻ, yêu thương của lực lượng làm nhiệm vụ trong các khu cách ly tập trung đã đem lại cho những người con Gia Lai xa xứ khi trở về địa phương một cảm giác ấm áp như ở chính trong ngôi nhà của mình và thấy được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh. Đã có những bức thư tâm tình, chứa đựng những tình cảm sâu sắc thay cho lời cảm ơn chân thành của người dân dành cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đội ngũ y bác sỹ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Trong bức thư cảm ơn của một người dân không để lại tên khi hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Huấn luyện giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) có đoạn viết: “…Trong suốt 14 ngày qua ai cũng xúc động và biết ơn trước sự chăm sóc nhiệt tình, sự động viên của các chú bộ đội ở đây. Tuy không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng qua ánh mắt, lời nói, cử chỉ, hành động của các chú, chúng tôi đều có được cảm giác che chở, bảo vệ và giúp đỡ nhiệt tình…”

Còn trong lá thư cảm ơn sau khi hết thời gian cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Kbang, một người tên Cúc chia sẻ: “…Tôi sẽ không bao giờ quên những bữa cơm nóng hổi… Nơi đây các anh đã cho tôi cảm nhận được tình yêu giữa đồng bào với nhau…”.

Trung sỹ Nguyễn Thế Toàn, Phục vụ tại khu cách ly Trung tâm Huấn luyện giáo dục kiến thức QP và AN, Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Sau thời gian cách ly thì những người dân đều để lại những lá thứ cảm ơn. Đối với bản thân tôi thì cảm thấy rất xúc động với tình cảm đó. Những bức thư đó đã giúp tôi có thêm sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời những bức thư đó cũng giúp tôi xua đi nỗi nhớ nhà và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đây”.

Thay bằng những bức thư cảm ơn thì nhiều người lại vẽ tặng những bức tranh về một bữa ăn ngon miệng trong một không gian yên bình, ấm cúng.

Hay đơn giản là biểu tượng của tình yêu thương được xếp từ những cánh hoa rơi để gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung.

Thiếu tá Nguyễn Duy Đồng, Nhân viên Quân y tại Khu cách ly Binh đoàn 15 chia sẻ: “Chúng tôi vui nhất là khi nhận được những bức thư của công dân hoàn thành cách ly và đặc biệt hơn là có những bức tranh gửi tặng chúng tôi. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa để khích lệ cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch”.

Trong thư của một người tên Tấn ở huyện Krông Pa viết: “…Chúng tôi rất xúc động. Tôi xin chân thành cảm ơn các y, bác sỹ, các đồng chí bộ đội, công an, dân quân và các lực lượng phục vụ…”. Và còn nhiều, rất nhiều những lá thư cảm ơn khác. Dù mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng chúng ta có thể cảm nhận được lòng biết ơn và tình cảm, sự yêu quý của người dân dành cho lực lượng làm nhiệm vụ trong các khu cách ly tập trung. Những lời cảm ơn, động viên, khích lệ của người dân trở thành động lực để lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Pa chia sẻ: “Nhiều bức thư của các công dân khi ra khỏi khu cách ly để lại cho chúng tôi những lời nhắn nhủ rất là trân trọng và tạo được hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ và chúng tôi xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương”.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Các lực lượng: quân đội, công an, y tế với tinh thần cách nhiệm cao với cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết vẫn đang ngày đêm căng mình chống dịch. Những lời cảm ơn chân thành của người dân là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch vượt qua những khó khăn, vất vả và nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần nhanh chóng khống chế và đẩy lùi được đại dịch Covid-19./.

Nhóm PV, CTV


Lượt xem: 98

Trả lời