Lên Ia Grai đi chơi thác Mơ

Cập nhật 01/2/2018, 14:02:06

Tuy khá xa, dịch vụ du lịch chưa phát triển nhưng với nét hoang sơ, hùng vĩ nên Thác Mơ – một danh thắng tuyệt đẹp trên miền biên giới Ia Grai đã trở thành điểm đến của rất nhiều du khách trong thời gian gần đây. Vào thời điểm này, Thác Mơ vẫn trong mùa nước đổ, kết hợp với những rừng cao su vào mùa thay lá đang chuyển vàng trên đường xuống chân thác tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ, lãng mạn. Và đây là thời điểm đẹp nhất trong năm cho những du khách có ý định đến thăm Thác Mơ!

Cách TP Pleiku khoảng 50km về phía Tây Bắc ta sẽ đến với xã Ia Khai, huyện biên giới Ia Grai. Và dọc theo những cung đường rợp bóng cao su xanh mát bên dòng sông Pô Cô huyền thoại, du khách sẽ đến với địa danh thác Mơ. Nằm giữa đại ngàn, thác Mơ như dải lụa trắng lưng chừng núi, vẫn mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng không kém phần hùng vĩ. Du khách nào đến đây đắm mình bên dòng nước mát giữa rừng già, bao nhiêu mệt mỏi như được xua tan nhanh chóng….

Anh Nguyễn Văn Huỳnh, TP Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Cảm nhận đầu tiên không gian rất  là đẹp, có cây, có nước rất là thiên nhiên. Hi vọng những địa điểm này sẽ phát triển và trở thành điểm tham quan du lịch cho các bạn trẻ vào các ngày nghỉ, lễ tết”.

Ở bất kỳ vị trí nào thác Mơ đều mang một vẻ đẹp riêng. Nhìn từ xa thác nước như một bậc thang với những dải đá xếp tầng vắt vẻo qua cánh rừng. Đỉnh thác là vẻ đẹp hùng vĩ của dòng nước ngày đêm tuôn chảy tung bọt trắng xóa; vào gần chân thác, cảnh đẹp càng trở nên thơ mộng, hoang dại và thêm phần hấp dẫn. Phía hạ lưu thác nước là cả một lòng sông xanh ngắt, hiền hòa, thích hợp cho du khách tổ chức dã ngoại, ghi lại những bức ảnh đẹp cùng với bạn bè, gia đình và người  thân.

Anh Nguyễn Thế Sỹ, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Qua sự giới thiệu của bạn thì em xuống địa điểm này, đến đây rất là thích không khí trong lành, dòng nước rất sạch, sau chuyến tham quan này em sẽ giới thiệu đến bạn bè về một điểm thác tuyệt vời này”.

Chị Đặng Thị Huyền – Huyện Ia Grai, Gia Lai cũng nói: “Rất vui là địa phương có một điểm thác đẹp như thế này, và đây cũng là địa điểm lý tưởng để lưu lại những bức hình đẹp và để em giới thiệu đến bạn bè khi đến tham quan huyện Ia Grai”.

Theo người dân địa phương, tên gọi thác Mơ xuất phát từ phong cảnh thơ mộng, đẹp như mơ của ngọn thác này. Không ai biết con thác có từ bao giờ, chỉ biết rằng: dòng nước mát từ lâu đã gắn liền với dòng sông Pô Cô huyền thoại, và nay là điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn cho du khách gần xa.

Ông Lý Kỳ Chung – Trưởng phòng VH – TH huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Trong dịp tết này thác Mơ là điểm đến hết sức lý tưởng, trong điều kiện là thác mới được phát hiện chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường khi du khách đến đây”.

Đến thác Mơ du khách không chỉ được ngắm nhìn phong cảnh hữu tình, nghe tiếng chim ngân vang mà còn được thưởng thức những đặc sản hiếm có của núi rừng. Đặc biệt, là lắng nghe âm thanh của bản nhạc rừng say mê và hào sảng vang lên từ dòng nước chảy xuống của con thác đầu nguồn, gợi nhớ về A Sanh người anh hùng lái đò trên sông Pô Cô đưa bộ đội qua sông đánh giặc góp phần vào chiến thắng lịch sử của dân tộc./.

Kim Ngân, Mạnh Hà – Phan Nguyên


Lượt xem: 420

Trả lời