Ký ức Kroong

Cập nhật 23/4/2015, 15:04:07

Những vùng đất ở tỉnh Gia Lai với truyền thống anh hùng bất khuất trong kháng chiến mãi lưu danh vào trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. 40 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, những vùng đất ấy từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề với bao khó khăn và thiếu thốn nay đã “hồi sinh” với sức bật kiên cường trong dựng xây cuộc sống mới. Phóng sự sau đây được thực hiện tại xã Kroong, huyện Kbang- vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. 

 

Đoàn cán bộ  tỉnh Gia Lai về thăm lại chiến trường xưa.

 

Mỗi lần về thăm lại vùng căn cứ cách mạng Kroong, huyện Kbang, nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo của tỉnh, đặc biệt là các đồng chí lão thành các mạng, cán bộ từng sinh sống, công tác, chiến đấu tại đây luôn xúc động. Bởi về lại Kroong là về lại chiến khu xưa, về lại nơi một thời gắn bó sâu nặng nghĩa tình với đồng bào nơi đây, cùng “nằm gai nếm mật” anh dũng chiến đấu với quân thù trong “mưa bom bão đạn”. Đúng như câu thơ “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, ngày ấy rừng ở Kroong bạt ngàn, che chở cho dân làng và cán bộ hoạt động cách mạng. Nơi này là trụ sở của Tỉnh ủy trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt. 40 năm đã trôi qua nhưng nay vẫn còn đó dấu tích về các hầm-nơi làm việc, sinh hoạt của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan trực thuộc. Vẫn còn đó những con suối chảy róc rách, những cây rừng năm xưa lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp khó phai mờ với nhiều đồng chí từng làm việc, công tác ở đây trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt.

 

 

Bà Võ Thị Hạnh- nguyên cán bộ cấp dưỡng trong kháng chiến chống Mỹ tại Kroong kể lại: Cây xoài này hồi đó còn nhỏ. Nó ra trái rất nhiều, chúng tôi hái để phục vụ trong nhiều bữa cơm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tôi rất nhớ cây xoài này, cũng từ chỗ này Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đám cưới cho vợ chồng tôi…

 

Xã Kroong, huyện Kbang-thị trấn Dân chủ năm xưa là nơi đứng chân của Tỉnh ủy Gia Lai suốt 20 năm từ năm 1955 đến năm 1975. Nơi đây đã chứng kiến những quyết sách táo bạo, đúng đắn, tạo nên thắng lợi vẻ vang của tỉnh nhà trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt. Với địa thế núi rừng hiểm trở cùng với những con người giàu lòng yêu nước, Kroong đã trở thành hậu phương vững chắc, chở che nuôi dấu nhiều cán bộ của tỉnh, của Quân khu và của Trung ương trên tuyến hành lang Bắc-Nam, Đông-Tây, qua đó hỗ trợ đắc lực cho cách mạng.

 

Đ/c Ngô Thành Nguyên phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, kể về quá khứ.

 

Đồng chí Ngô Thành- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai kể: Thời kỳ đó, Mỹ đã dùng mọi biện pháp để bắn phá các cơ quan đầu não của tỉnh nhưng chúng đều thất bại, sở dĩ các cơ quan đầu não của tỉnh hoạt động ổn định, lâu dài, vững chắc tại đây là nhờ có sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân Kroong để cán bộ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ…Bởi vậy tỉnh cần làm nhiều việc thiết thực và ý nghĩa hơn nữa để giúp đỡ đồng bào Kroong, để Kroong nhanh chóng đổi thay.

 

Anh Bùi Tiến Phương- Bí thư Huyện Đoàn Kbang chia sẻ: Về thăm khu căn cứ cách mạng Kroong, tuổi trẻ chúng tôi rất xúc động và biết ơn những cống hiến trong công tác, chiến đấu của thế hệ cha anh. Là thế hệ trẻ hôm nay, chúng tôi nguyện tiếp bước truyền thống cha anh, tham gia làm những việc có ý nghĩa để giúp đỡ đồng bào Kroong có cuộc sống tốt hơn, chung sức xây dựng quê hương Kbang giàu truyền thống cách mạng ngày càng giàu đẹp

 

 

40 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, trên vùng căn cứ cách mạng Kroong, những vết tích về sự tàn phá của chiến tranh và sự đói nghèo, lạc hậu đã dần lùi sâu vào dĩ vãng để nhường chỗ cho cuộc sống mới với bao điều tốt đẹp. Những ngôi nhà tạm bợ ngày nào giờ đã được thay bằng những ngôi nhà mới khang trang, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng kiên cố, đồng bào Kroong đỡ vất vả và khó khăn nhiều hơn so với trước. Điều đó thể hiện sinh động sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà để tri ân đồng bào Kroong thân thương đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

 

Ông Đinh Klem- Bí thư Đảng ủy xã Kroong- huyện Kbang cho biết: Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, xã Kroong đã có sự phát triển nhiều. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng kiên cố, đời sống của nhân dân đã cải thiện đáng kể, số hộ nghèo đã giảm nhiều. Cán bộ và nhân dân trong xã luôn truyền thống cách mạng, đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Kroong, quê hương cách mạng nay đã bừng sáng, thay da đổi thịt từng ngày. Như mạch nguồn dạt dào của suối Kroong không ngừng nghĩ, cán bộ và nhân dân Kroong nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, thi đua, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 64

Trả lời