Điện Biên Phủ ở Liên khu V – Chiến công làm Bác vui lòng.

Cập nhật 19/6/2014, 14:06:28

Trong các bài phản ảnh trước chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn diễn biến trận chiến lịch sử lẫy lừng của quân và dân ta cách đây 60 năm, diệt gọn Binh đoàn cơ động thiện chiến của Thực dân Pháp trên quốc lộ 19. Tin vui thắng trận làm nức lòng nhân dân cả nước, chiến thắng Đăk Pơ được mệnh danh là “ Điện biên phủ của Liên khu V, một chiến công làm Bác vui lòng.Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự “Điện biên phủ ở Liên khu V – Chiến công làm Bác vui lòng”.

 

 

 

Sử sách ghi dấu, trận đánh ngày 24/6-1954 trên đường 19 – Đăk Pơ, chỉ trong 7 giờ đồng hồ, toàn bộ lực lượng địch từ vùng An Khê rút về Pleiku theo đường 19, đã bị Trung đoàn 96 chủ lực của Liên khu V cùng các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương mai phục tiến công tiêu diệt hoàn toàn Binh đoàn cơ động 100 và các đơn vị khác của địch. Được tin thắng trận, ngay sau đó ngày 28/6-1954, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi quân dân toàn Liên khu V. Nội dung thư có đoạn viết:

     

“ Các chú hoạt động có thành tích khá. Bác vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi các chú và thưởng đoàn vừa thắng khá ở An Khê huân chương kháng chiến hạng nhất…”

            

 

Các Cựu Chiến Binh cùng phóng viên trở lại thăm chiến trường năm xưa.

 

Với một tương quan lực lượng rất lớn,nhưng để có được chiến thắng Đăk Pơ trước hết phải khẳng định đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, sự chỉ đạo sâu sát của Liên khu 5. Đặc biệt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và lực lượng địa phương có một “Gan vàng, dạ sắt”. Sự đồng lòng nhất trí từ người chỉ huy đến các chiến sĩ, sự vận dụng sáng tạo địa hình, chọn đúng thời cơ và thời điểm của ta. Đó là sự phối hợp nhịp nhàng, sự đoàn kết, chiến đấu kiên cường, phát huy truyền thống bất khuất của cha ông của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Thị xã An khê và huyện Đăk Pơ.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá: “ Đây là một trận vận động phục kích lớn, dũng cảm và linh hoạt, tận dụng được yếu tố bất ngờ, sử dụng lực lượng với hiệu quả cao, đánh trúng vào chỗ yếu của địch, bồi thêm cho chúng một đòn thất bại nặng nề”

 

Niềm vui trên trang thư của Bác trở thành một bút tích vô giá, là phần thưởng cao quý không gì sánh được. Bút tích của Bác Hồ và ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp  được mãi khắc ghi vào bia đá tại Đài tưởng niệm chiến thắng Đăk Pơ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho muôn đời sau./.

Gia Cư-T.Sáng


Lượt xem: 109

Trả lời