Đất liền, biển đảo-nghĩa tình nặng sâu.

Cập nhật 14/2/2015, 09:02:42

Mỗi mùa xuân về như khoác lên tấm áo mới trên khắp non sông đất nước. Từ thưở xa xưa, những cư dân của con Lạc cháu Hồng đã có truyền thuyết 50 người con lên rừng, 50 người con xuống biển, mở cõi vun đắp dựng xây Đất nước… Đủ thấy tổ tiên ta rất ý thức về chủ quyền đất liền, biển đảo. Và ý thức hệ đó chảy trong huyết thống người Việt, qua bao thế hệ. Biết bao lớp người đã cống hiến, hy sinh máu xương để xây dựng và bảo vệ Đất nước và làm nên cột mốc biên cương dù là ở nơi núi cao, vực thẳm, hay là ở nơi đảo xa  giữa muôn trùng khơi….

 Mùa xuân này về thăm huyện Đảo Trường Sa, chúng ta thêm cảm nhận về nghĩa tình thiêng liêng, sâu nặng giữa Đất liền và Biển đảo thân yêu của Tổ quốc.  

 

Chiều bến cảng – Xao xuyến tiếng lòng.

Đầu xuân 2015 này, quân cảng Cam Ranh nhộn nhịp hơn. Tấp nập những con tàu vào, ra… Những con tàu như thu hẹp khoảng cách không gian hàng trăm hải lý, cả ngàn cây số để nối đất liền và biển đảo gần hơn. Những con tàu với những người lính biển mưu trí, kiên cường là biểu hiện sinh động về ý chí, sức mạnh của quân và dân ta trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, góp phần giữ yên biển Đông trước sự nhòm ngó, xâm lược của kẻ thù….

Đặc biệt, ra huyện Đảo Trường Sa đầu xuân này, có 4 con tàu đưa đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải Quân và các cán bộ, chiến sỹ ra nhận công tác tại các tuyến phía Nam, tuyến giữa và tuyến phía Bắc,  tuyến các đảo ven bờ; cùng đi còn có các phóng viên báo chí trung ương và địa phương để phản ánh về biển đảo thân yêu. Các chuyến tàu này chở nhiều tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các trang thiết bị đảm bảo yêu cầu công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, đưa quà của đất liền tặng cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vui xuân, đón tết.

Người thân tiễn người thân, vợ tiễn chồng,  cha mẹ tiễn con đi làm nhiệm vụ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Những giọt nước mắt, những vòng tay ấm áp, những cái bắt tay lưu luyến, niềm thương nhớ, sự tin yêu dành cho người đi đảo xa …. thật xúc động, xao xuyến tiếng lòng.

 

Trò chuyện với chúng tôi chị Nguyễn Thị Thủy-Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa (mẹ chiến sỹ Lã Tuấn Minh) tâm sự: Tôi rất tự hào có con đi làm nhiệm vụ ở Đảo Trường Sa. Tôi động viên con yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tin con sẽ trưởng thành.

Trong niềm vinh dự Binh nhất Lã Tuấn Minh, chiến sỹ Trường Sa (Con bà Nguyễn Thị Thủy) thổ lộ:  Em nhận nhiệm vụ ra công tác tại Đảo Trường Sa em sẽ phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ không phụ lòng mong mỏi của gia đình và mọi người, em tự hào là người lính Bộ đội Cụ Hồ.

 

Tiễn người lính ra Trường Sa làm nhiệm vụ, có cả những người chưa quen biết, thế mà phút chốc đã thân quen như tự bao giờ, bởi  trong họ có sự đồng cảm, vì Trường Sa đã trở thành thân thuộc trong trái tim bao người trên khắp các vùng miền của Tổ quốc. Trong buổi chia tay chiều bến cảng đầu xuân này, khúc đồng ca của người lính biển và cô sinh viên (Thảo Lư) hát về biển đảo, hát người lính  hải quân….có lẽ là một nốt nhạc vui trong bản hợp xướng hào hùng, trữ tình của đất liền và biển đảo

 

Trên bến cảng Cam Ranh,  vào 4 giờ 30 chiều ngày 5/1/2015, lễ tiễn các cán bộ chiến sỹ Hải quân và cán bộ chiến sỹ các đơn vị phối thuộc ra huyện Đảo Trường sa  công tác được tổ chức long trọng, nhanh gọn, rất ý nghĩa. Sau những lời động viên, chúc mừng của Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; chuẩn đô đốc Phạm Thanh Hóa, Chính ủy Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân đã nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên huyện Đảo Trường Sa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đón tết vui vẻ, hạnh phúc và bình an.

Đất liền gửi gắm những tình cảm cao quý, tốt đẹp nhất đến quân và dân Trường Sa và những tình cảm đó tiếp thêm sức mạnh cho họ vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, vượt qua những thách thức, hiểm nguy. Tình yêu đất liền, biển đảo hòa quyện, bền chặt. Và những chuyến tàu rời cảng, xa khơi để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm khó quên.

 

Trung tá Đỗ Thế Tuyến, phó chỉ huy trưởng Đảo Trường Sa chia sẻ:  Tôi đã đi nhiều chuyến tàu ra đảo công tác, nhưng chuyến tàu đầu vào dịp đón tết thế này tôi thấy có nhiều cảm xúc, ý nghĩa, tình cảm đất liền và biển đảo thôi thúc chúng tôi phấn đấu, hoàn thành thốt nhiệm vụ được giao.

 

Vững vàng nơi đầu sóng

 

Tàu HQ 561 và thủy thủ đoàn đưa đoàn công tác, do Đại tá Bùi Hải Phước, phó lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, thực hiện chuyến hành trình đến các đảo tuyến phía nam là Đảo Đá Lát, Trường Sa, Đá Tây, thuyền Chài, An Bang. Cùng chuyến hành trình này, ngoài các sỹ quan thuộc Ban chỉ huy Lữ đoàn 146, còn có nhiều cán bộ, chiến sỹ Hải quân và cán bộ, chiến sỹ các đơn vị phối thuộc của đơn vị không quân, thông tin, ra đa, một số hộ dân về thăm quê nay trở lại đảo sinh sống. Cùng đi có 30 phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương. Qua 24 giờ  rẽ sóng mùa biển động, gần tối ngày 6/1 tàu HQ561 đã đưa đòan công tác cập gần đảo Đá Lát, tàu neo cách đảo khoảng 2km và phải chờ thêm 1 đêm, khi nước triều lên, sóng êm, chúng tôi mới đi xuồng nhỏ lên được đảo. 

Trong chuyến hành trình đến các đảo với hơn 20 ngày đêm, dù là đảo nổi như Đảo trường Sa, đảo An Bang, hay là đảo chìm như đảo Đá Lát, Đá Tây,Thuyền Chài, ở đâu chúng tôi cũng gặp được những tình cảm thiêng liêng gắn bó giũa đất liền và biển đảo. Cán bộ chiến sỹ trên đảo đón chúng tôi như những người thân gặp người thân rất chân tình, cởi mở.

 Niềm vui của những người từ đất liền lên đảo và niềm vui của những người lính kiên cường bám trụ giữ vững biển đảo như được nhân lên, lan tỏa trong những ngày đầu xuân này.  

Các đảo đều thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, dù trong bất kể điều kiện thời tiết nào, ngày cũng như đêm và ngay cả những ngày bão lớn, mưa to, sóng dữ….

 Các đơn vị đều triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác Đảng, công tác đảm bảo về vật chất, kỹ thuật, hậu cần;…. kết hợp với tăng gia sản xuất để góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng nền nếp, chính quy, xây dựng Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Những bước chân tuần tra vững vàng trước sóng gió, những giờ canh gác thầm lặng, những ca trực tại các điểm chốt trên đảo, trên biển, súng chắc trong tay… những người lính biển đảo hôm nay đang tô đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đối với Tổ quốc với nhân dân.

 

Trò chuyện với Trung sỹ Trần Ngọc Luyến-Đảo Đá Tây B, anh nói: Tôi tự hào là người lính Trường Sa, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần cùng mọi người bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mùa xuân này con gửi lời chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bố mẹ cứ yên tâm về con.

 

Còn đây là lời Thượng úy Nguyễn Văn Hùng , chính trị viên đảo Đá Lát :  Năm nay tôi đón tết lần thứ 2 tại quần đảo Trường Sa trên đảo ĐáLát, cũng là lần thứ 2 trên đảo Đá Lát. Cảm giác đón tết ở trên này là thấy tình cảm anh em, mặc dù nhiều miền quê khác nhau, nhiều độ tuổi khác nhau nhưng thấy rất đầm ấm như anh em ruột thịt.

 

Mỗi lần đến đảo, chúng tôi có cảm giác rất gần gũi, thân thương như chính mình đang ở đất liền vậy. Biển đảo và đất liền- khoảng cách không gian bao la bỗng gần hơn.

 

Đảo Trường Sa nằm giữa muôn trùng khơi, nhưng lại rất gần gũi với đồng bào khắp mọi vùng miền của Tổ quốc ta. Cán bộ chiến sỹ nơi đây luôn vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với cả nước, Trường sa đang chào đón xuân mới với bao niềm tin yêu hy vọng trong khí thế rộn ràng.

 

 

Bên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, Chúng tôi thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Xương máu của bao thế hệ tiền nhân, của ông cha ta, của đồng chí đồng đội đã hòa quyện vào sóng biển, vào đất đai để cho biển đảo bình yên…..

“Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ

Đảng chói lọi, Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Thắp nén hương tưởng nhớ đến vị cha già kính yêu của dân tộc nơi đảo sa chúng tôi thầm nhủ: Thưa Bác, lời Bác dạy, con cháu mãi mãi khắc ghi: “ Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có biển. Bờ biển ta dài đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó”. Những lời Bác dạy thêm một lần nữa nhắc nhở chúng con nguyện suốt đời phấn đấu theo Đảng, theo Bác để Đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn.

Hồn thiêng sông núi như hội tụ vào lá cờ Tổ quốc. Ở Đảo Trường Sa cũng vậy. Lễ chào cờ, và bài quốc ca vang lên thật thiêng liêng, với niềm tự hào, thúc dục quân và dân trên đảo.

Đã thành nền nếp, sáng thứ hai hàng tuần, các đơn vị, các cụm, các phân đội trực thuộc đều tổ chức chào cờ. Đặc biệt vào những ngày lễ lớn của Đất nước, ngày tết cổ truyền của dân tộc, và sáng thứ hai tuần đầu tháng,  nghi lễ chào cờ tổ quốc được quân và dân trên đảo tiến hành rất hào hùng, hoành tráng….. Sau nghi lễ chào cờ tổ quốc, hát quốc ca; cán bộ, chiến sỹ ôn lại 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam và diễu hành. Đội ngũ chỉnh tề, lá cờ quyết thắng của Đảo Trường Sa, những bước diễu hành theo điệu nhạc hào hùng như tạo nên sức sống mới, quyết tâm mới cho mọi người.

 

Cũng như các đảo chìm, đảo nổi; trong đợt hành trình này chúng tôi đến thăm, Đảo Trường Sa rộn ràng khí thế xuân mới. Nhiều tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các trang thiết bị, từ đất liền được chuyển lên đảo an toàn. Việc nhận quân, thay quân cũng diễn ra nhanh gọn, đúng quy định . Tình đồng chí đồng đội, tình quân dân thắm thiết nghĩa tình. Những phần quà tết của Bộ Quốc phòng, của tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị, doanh nghiệp được trao cho quân và dân đảo Trường Sa góp phần thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và đồng bào ta đối với Trường Sa. Cả nước hướng về Trường Sa và Trường Sa hướng về cả nước.

 

Trao đổi với chúng tôi Thượng tá Phạm Văn Hòa-Chỉ huy trưởng Đảo Trường Sa khẳng định: Chúng tôi là đảo tiền tiêu của tổ quốc.Chúng tôi đã xác định tâm lý vững vàng và cả dân cũng vậy. Mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc dù dù bất kỳ ở chỗ nào, tình huống nào thì chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu cao. Là 1 lá chắn cho tổ quốc luôn luôn được bình yên được bình yên đón tết vui vẻ ở đất liền.

 

Tại Đảo An Bang, một Đảo nằm phía cực nam của Tổ quốc, đây cũng là nơi gặp nhau giữa 2 con sóng,  sóng ở đây thường hung tợn dữ dằn nhất so với các đảo ở huyện Đảo Trường Sa. Buổi sáng ngày 17/1 khi chúng tôi rời tầu đi xuồng vào đảo, gió mới cấp 5, cấp 6, thế mà có nhiều đợt sóng  rất lớn, vào đến đảo rất khó khăn. Những người lính đảo ở đây vốn dày dặn kinh nghiệm, ai cũng biết bơi và bơi giỏi, dũng cảm lao xuống biển, vượt lên từng ngọn sóng, đồng lòng, đồng sức kéo xuồng, đón người và hàng hóa vào bờ lên đảo an toàn.  

 

Đảo Đá Tây A và Đá Tây B nằm khá gần nhau. Trong điều kiện thời tiết biển khắc nghiệt, nhưng cán bộ chiến sỹ trên đảo vẫn chắt chiu từng giọt nước, từng vuông đất để trồng cây xanh, trồng rau, cải tạo cảnh quang môi trường phục vụ tốt nhiệm vụ công tác, sẵn sàng chiến đấu.

 

Chúng tôi  có mặt ở đảo Đá Tây A, nơi đây cán bộ chiến sỹ đã vượt qua nhiều khó khăn, hiểm nguy và sẵn sàng chiến đấu cao. Điều đặc biệt là trên đảo là nhà nước đã đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá khá quy mô, giúp bà con ngư dân đánh bắt xa bờ, phát triển kinh tế đất nước.

 

Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Hải sản Biển Đông, được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao chức năng nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng các dịch vụ cho tàu thuyền của bà con ngư dân Việt Nam, trong đó có lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nhận sửa chữa các tàu thuyền bị hư hỏng, cứu nạn, cứu hộ trên biển khi được yêu cầu, cung cấp nước ngọt miễn phí, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn nghỉ cho bà con  khi ốm đau bệnh tật, làm tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái…Đến nay qua gần 10 năm hoạt động, Trung tâm này đã và đang  trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân ta vươn ra đánh bắt hải sản xa bờ.

 

Ông Chu Minh Sơn-Trưởng ban DVHC nghề cá- Đảo Đá Tây cho biết: Năm 2014 Trung tâm đã đón 388 lượt tàu vào, cấp 1263 mét khối nước ngọt, 24 tấn lương thực, thực phẩm. cứu hộ 8 tàu, cấp nhiên liệu 200 ngàn lít, sửa chữa 12 tàu cá cho ngư dân…. Sắp tới Trung tâm có kế hoạch xây dựng nhà máy đông lạnh để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con ngư dân đánh bắt hải sản xã bờ.

 

Hồn quê đất Việt nơi đảo xa

 

Trên các đảo, mùa xuân như đến sớm hơn. Quân và dân trên huyện đảo Trường Sa luôn kết nối với đất liền bằng những tình cảm thiêng liêng cao đẹp nhất. 

Tình đoàn kết quân dân trên biển đảo, ở nơi đầu sóng ngọn gió, càng gian nan thử thách lại càng thắm thiết bền chặt.  “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”.Tất cả đều chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biểm đảo của Tổ quốc.

 

Anh Lê Đức Pháp-Người dân Đảo Trường Sa tâm sự: Gia đình tôi sinh sống ở đây được nhà nước cũng như bộ đội quân tâm giúp đỡ đời sống ổn định. Bộ đội và dân đoàn kết. Tết này gia đình tôi đón tết vui vẻ, hạnh phúc.

 

Cuộc sống của các hộ dân ở huyện Đảo Trường Sa dẫu không thuận lợi bằng ở đất liền nhưng cũng khá đủ đầy với niềm vui lao động, với hạnh phúc, ấm no. Hồn quê đất Việt truyền từ đời này sang đời khác. Đó là bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Ở giữa muôn trùng khơi, nơi đảo xa cũng vậy. Và những phong tục tập  quán tốt đẹp của người Việt vẫn được lưu giữ.

 

Chị Lê Thị Trúc Hà-Người dân đảo Trường sa vui vẻ bộc bạch: Ở đây gia đình tôi và bà con đón tết cũng có bánh chưng, bánh tét và làm các món ăn như ở quê nhà, mọi người đều vui.  Mong muốn cho gia đình ở đất liền mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an đón tết thật vui.

 

Cũng như nhiều vùng quê ở đất liền, những ngôi chùa với kiến trúc cổ kính, độc đáo … là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa tâm linh, nhớ về cội nguồn, hướng tới điều thiện của đông đảo người dân đất Việt; bà con ở đảo Trường  Sa những ngày tết thường đi lễ chùa để vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê và gửi gắm niền tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống trở thành hiện thực.

 

Chị Nguyễn Bình Phương Ái-Người dân đảo Trường Sa chia sẻ: Đầu năm mới năm nào vợ chồng tôi cũng đi viếng chùa….dâng trái cây thắp hương khấn phật. Em mong muốn là cầu cho gia đình và quân dân trên đảo Trường Sa được mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Hương vị của ngày tết, sức sống mãnh liệt của mùa xuân được lan tỏa, chia đều cho từng phần công việc của quân và dân trên đảo. Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là tuần tra canh gác, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc;  cán bộ chiến sỹ trên đảo Trường Sa cũng sắp xếp thời gian hợp lý để vui xuân đón tết.

Anh em cũng gói bánh chưng, lá dong mang từ đất liền ra không đủ, họ hái lá bàng vuông để gói….. Quây quần gói bánh và nấu bánh chưng, bao câu chuyện về gia đình, về người yêu, về quê hương, về tết…. như tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho những người lính biển đảo

 

Trung tá Hoàng Văn Ánh-Cụm trưởng cụm 1, đảo Trường Sa cho biết: Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi tổ chức cho cán bộ chiến sỹ trên đảo gói bánh chưng để đón tết mang đậm hương vị quê hươngNgười đi trước biết, chỉ bảo cho chiến sỹ cùng gói bánh chưngNó làm cho các chiến sỹ mới ra đảo vơi bớt nỗi nhớ nhà. Tết ở đây cũng rất đầm ấm.

 

Trường học ở Đảo Trường Sa được xây dựng khá khang trang. Các em  thơ đang học những bài học đầu đời về kiến thức

Kim Thanh-Minh Vũ


Lượt xem: 20

Trả lời