Chuyện nêu gương của già làng Hip

Cập nhật 27/1/2022, 11:01:43

Đến vùng núi Kon Chiêng, huyện Mang Yang, nhắc đến tên già làng Hip thì ai cũng biết. Tuy học cái chữ không nhiều, nhưng bằng cái tâm sáng, tấm lòng rộng mở – người đảng viên Bahnar này có thể xem là hình mẫu về nêu cao tinh thần đảng viên, nói đi đôi với làm.
Già làng Hip luôn tâm niệm: còn sống là còn làm, mà làm phải hết sức mình vì lợi ích cộng đồng –  Đó là trách nhiệm của người đảng viên; là điều mà ông học và làm theo Bác Hồ. 

Thúc đẩy phát triển kinh tế; bảo tồn văn hóa truyền thống; tâm huyết với việc làng, việc xã… , Già Hip không chỉ dừng lại ở lời nói mà luôn làm trước để nêu gương; ông nghĩ ra rất nhiều cách giúp mình và mọi người trong làng thoát nghèo như: Xây dựng nguồn quỹ chung của làng cho hộ nghèo mượn có vốn làm ăn; xây dựng mô hình “Cho mượn bò nuôi rẽ”: Với mỗi con bò cái hộ nghèo được nhận nuôi, sau khi đẻ bê con thì trả lại bò mẹ. Có bò làm vốn, nhiều hộ trong làng đã có cuộc sống ổn định.

Già làng Hip,  Làng Klah, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang chia sẻ: “Nghe lời Đảng, Bác Hồ, cái gì có lợi cho dân thì mình làm cái đấy; hoặc thấy cái gì hay áp dụng được cho làng thì mình làm. Phải tuyên truyền, phải làm cho bà con thấy: không có chuyện không làm mà có cái ăn;  phải lao động, biết học cái mới, cái hay thì mới hết nghèo được. Mình đi tuyên truyền như vậy thôi..!”.

Trong ký ức, anh Bzyich vẫn nhớ như in những ngày đói khổ lúc hai vợ chồng trẻ ra ở riêng, rồi nhờ được già Hip động viên, ưu tiên cho vay vốn từ nguồn quỹ của làng để mua bò giống sinh sản; trực tiếp cầm tay, chỉ cách cải tạo vườn tạp, trồng thêm cây chuối, cây đậu.., để có thêm thu nhập ngay trên mảnh vườn nhà.  Với anh Bzyich: Già Híp không chỉ đã giúp cho vợ chồng biết cách làm ăn mà đã được tạo niềm tin để nhiều gia đình trong làng xây dựng các mô hình kinh tế lớn hơn, không chỉ thoát nghèo mà có thể làm giàu.

Anh Bzyich, Làng Klah, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang nói: “Nhờ già làng, mồ hôi công sức của cả làng đã giúp cho em nguồn vốn 10 triệu để  mua bò, phát triển chăn nuôi. Từ năm 2015 đến nay em cũng đã có bò để bán cũng gọi là  được khá. Sắp tới em cố hơn nữa phát triển mô cây công nghiệp, kết hợp chăn nuối, nhất định em sẽ vượt qua, kinh tế sẽ khá hơn”.

Với suy nghĩ, phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo tồn văn hóa dân tộc, già Hip đã giành nhiều tâm huyết và thời gian mở các lớp truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ trong làng. Qua mỗi nhịp chiêng, điệu xoang, câu chuyện kể, già Hip mong rằng lũ con trai, con gái của làng sẽ biết giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông.

Từ lời nói hay việc làm tốt, già Hip không những được bà con quý mến, đối với cấp ủy, chính quyền địa phương già luôn là người có uy tín, trách nhiệm với công việc; là một cán bộ dân vận khéo; là trung tâm của khối đại đoàn kết.

Đinh Y Rươm,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xa Kon Chiêng, huyện Mang Yang nhận xét: “Già Hip là người có uy tín, việc làm, rồi cách ông tuyên truyền bà con nó không có cao xa mà rất gần gũi, thiết thực nên trong làng ai cũng nghe thôi. Với chúng tôi là những cán bộ làm công tác dân vận, cũng sẽ học tập kinh nghiệm đó, cùng với  già làm tốt nhiệm vụ để đóng góp và sự phát triển địa phương”.

Già làng Hip thì bộc bạch: “Giờ già rồi không làm được nhiều nữ; cũng không có tiền để cho thì mình phải chỉ cho lũ trẻ biết cái gì tốt để làm; cái xấu thì tránh. Trong làng thì không được chia rẽ mà phải đoàn kết, chỉ nhau, giúp nhau, phát triển. Nay làng có nhiều nhà mới to đẹp, lũ nhỏ đứa nào cũng đi học, mình thấy rất là vui”.

75 năm tuổi đời, hơn 30 năm tuổi Đảng, già Hip luôn coi việc nêu gương của người đảng viên như cơm ăn, nước uống hàng ngày; lấy việc giúp dân làm niềm hạnh phúc….

Nhịp chiêng mừng chiến thắng đã ngân vang trong từng nếp nhà sàn; bà con Bahnar nơi đây ai cũng muốn nói lời cảm ơn với già Hip – người đã truyền ngọn lửa tiên phong trong phát triển kinh tế, đẩy lùi hũ tục, giúp buôn làng có cuộc sống ấm no…/.

Song Nguyễn – Kim Ngân – Ksor Tuối


Lượt xem: 12

Trả lời