Chuyến hồi hương đặc biệt lúc “0 giờ”

Cập nhật 31/8/2021, 13:08:43

Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống, làm ăn tại các địa phương có dịch Covid-19, sau khi xe chở đoàn công tác gồm 21 người là y, bác sĩ của tỉnh Gia Lai tham gia hỗ trợ chống dịch Covid – 19 tại Tp. Hồ Chí Minh vào chiều ngày 29/8/2021, đến chiều 30/8/2021, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã đưa 22 thai phụ và 2 trẻ em dưới 6 tuổi từ tỉnh Bình Dương về địa phương. Rạng sáng nay 31/8, các công dân này đã được xe của Đoàn công tác đưa về đến thành phố Pleiku, tất cả đều được đưa đi cách ly tập trung và chăm sóc theo quy định.

0 giờ sáng, tại Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục bồi dưỡng kiến thức QP và AN Trung đoàn  Bb991 để đón chuyến xe đặc biệt, chở những công dân có hoàn cảnh đặc biệt .  Bởi lẽ đặc biệt ở chỗ chuyến xe này chở 24 công dân trong đó 22 phụ nữ mang thai và 2 trẻ em (3 tuổi và 6 tuổi) đang sinh sống, lao động, học tập tại tỉnh Bình Dương, được cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai đón về và giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận cách ly Y tế tập trung theo quy định.

Đúng 14h30, ngày 30/8, chuyến xe khách mang biển kiểm soát 81B. 018.55 của Nhà xe Thuận Tiến Gia Lai, đã xuất phát từ tỉnh Bình Dương chở 24 công dân có hoàn cảnh đặc biệt về tỉnh Gia Lai. Đây là những công dân của tỉnh  đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh Bình Dương thuộc đối tượng: trẻ em; phụ nữ mang thai gặp khó khăn, mất việc làm, không có nơi lưu trú; người đi khám chữa bệnh, người dân tộc thiểu số. Thực hiện hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và Hội Đồng hương Gia Lai tại miền Nam thống kê, lập danh sách và tổ chức đưa các công dân trên về tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tiếp nhận, đưa 24 công dân thực hiện cách ly y tế theo quy định tại Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục bồi dưỡng kiến thức QP và AN, Trung đoàn BB 991.

Đại tá Huỳnh Việt Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-29 tỉnh giao nhiệm vụ đón tiếp công dân là phụ nữ mang thai và trẻ em từ tỉnh Bình Dương về. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định, đây là những công dân hết sức đặc biệt, Bộ Chỉ huy xác định phải bảo đảm về sức khỏe, an toàn, chu đáo, chặt chẽ, chọn những phòng tốt nhất cho công dân ở theo đúng quy định; đặc biệt chị em là phụ nữ mang thai ngay cả việc bảo đảm y tế, đảm bảo tính toán đến thực đơn phù hợp với phụ nữ có thai bảo đảm về sức khỏe cũng như thoải mái về tinh thần.  Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ cả Quân sự, Công an, Y tế phải dầm mình đón tiếp hết đợt công dân này đến đợt công dân khác. Riêng đợt nay rất đặc biệt toàn phụ nữ có thai, có những người xắp đến ngày trở dạ. Chính vì vậy anh em cả 3 lực lượng đều quán triệt tốt nhiệm vụ và xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng đây cũng là vi dự trác nhiệm để phục cho chị em và các cháu. Mạc dù khu cách ly chủ yếu là nam giới nhưng sẵn sàng làm được những việc của nữ giới để đảm bảo làm sao sau 14 ngày các chị em, các cháu về với sức khỏe tốt nhất, vui vẻ nhất và an toàn nhất”.

Trước sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, các công dân cảm thấy ấm lòng và rất xúc động khi được trở về địa phương.

Chị Văn Thị Lệ Hằng – Công dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Tụi em rất là vui mừng, hiện tại 14 ngày tiếp theo thì tụi em sẽ cố gắng thực hiện 5K, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để sớm được về nhà bình an với mọi người và gia đình. Mọi người ơi hay cố gắng lên, chúng ta hãy cố gắng dập dịch và trở lại môi trường sống bình thường”.

Có lẽ đêm nay  là 1 đêm không ngủ.

Không ngủ vì niềm vui của công dân được về với vòng tay quê hương, với sự quan tâm và sự chăm sóc rất chu đáo của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai.

Có rất nhiều người làm nhiệm vụ ở đây, đêm nay, đêm mai và có thể nhiều đêm nữa không ngủ, để đem đến sự bình an của 22 thai phụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ vùng tâm dịch phía Nam trở về quê nhà, để họ có điều kiện tốt hơn, khi hầu hết đã gần ngày sinh nở.

Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được, vào lúc 9h sáng hôm nay, ngay sau khi về đến nơi cách ly tập trung, một thai phụ chuyển dạ và đã được chuyển đến Bệnh viện 331 để sinh. Các Bác sĩ ở đây cho biết sản phụ đã sinh bé trai, mẹ tròn, con vuông.

CTV Huy Bắc – Thanh Tuyền (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)

 


Lượt xem: 48

Trả lời