Các y, bác sĩ yên tâm chống dịch khi được hậu thuẫn, động viên

Cập nhật 26/2/2022, 07:02:39

Đã 2 mùa hè và hai cái Tết đi qua, chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến chống dịch Covid – 19, và lực lượng vất vả nhất không ai khác chính là đội ngũ y, bác sĩ. Đã có nhiều người tham gia chống dịch gần nửa năm chưa về nhà hoặc đón 2 cái Tết liên tiếp trong khu điều trị Covid – 19. Nhờ sự hậu thuẫn của gia đình, sự động viên của đồng nghiệp đã giúp cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế vượt qua mọi giai đoạn khó khăn, cam go của dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ mang lại sự bình an cho nhân dân. Dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 năm nay chắc hẳn sẽ là quãng thời gian rất khó quên và sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm tới với cả hệ thống ngành Y của tỉnh Gia Lai cũng như ngành Y của cả nước.

25 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng đang làm nhiệm vụ chống dịch tại Bệnh viện điều trị Covid – 19 cơ sở 10, huyện Ia Grai có những người đã gần nửa năm nay chưa về thăm gia đình. Thứ nhất là do đặc thù công việc, thứ hai là xuất phát từ sự tự nguyện muốn cống hiến hết mình để phục vụ bệnh nhân.

Cử nhân điều dưỡng Võ Đình Phi, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cho biết: “Ngoài công việc tham gia phòng chống Covid – 19 tại cơ sở 10, chúng tôi còn tập hợp anh, em phục vụ trong đơn vị ra đào hố để thu gom rác xử lý theo quy định. Tôi ở trong khu này được 5 tháng, đây là sự tự nguyện của bản thân, tuy dịch bệnh phức tạp nhưng mình cũng rất tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé công sức, chuyên môn vào công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Nhân ngày 27/2 tôi mong dịch Covid – 19 sớm được đẩy lùi và anh, em cán bộ ngành y chúng tôi đỡ vất vả hơn như 2 năm qua”.

Với phương châm đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân Covid – 19 ngay tại tuyến cơ sở, do đó ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia chống dịch và lẽ dĩ nhiên đối với nữ bác sĩ, nữ điều dưỡng sẽ vất vả hơn vì họ phải tạm gác lại vai trò của một người vợ, một người mẹ để bước vào trận tuyến không tiếng súng với rất nhiều hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ.

Cử nhân điều dưỡng Đặng Thị Lụa, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai bày tỏ: “Nói chung gia đình luôn ủng hộ chúng tôi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đây rất nhiều anh, chị em có con nhỏ phải vào đây phục vụ, bản thân tôi cũng thế, con tôi chưa được 3 tuổi nhưng mà chúng tôi tình nguyện vào đây phục vụ nhân dân.

 Chúng tôi có thể hoàn thiện tua đây về thăm gia đình một thời gian, khi có quyết định gọi chúng tôi sẵn sàng lên đường để phục vụ nhân dân”.

Có một nghề chưa năm nào được đón một cái Tết trọn vẹn, đó là chia sẻ của những cán bộ, nhân viên của ngành Y tế, đặc biệt là  trong 2 năm vừa qua. Nếu như ở trong khu cách ly, đội ngũ y bác sĩ phải làm việc căng mình suốt ngày đêm thì đối với những cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại các bệnh viện trên địa bàn của tỉnh Gia Lai áp lực công việc cũng tăng gấp nhiều lần để san sẻ nhân lực cho các bệnh viện điều trị Covid – 19.

Bác sĩ Phan Thị Thuỳ Trang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Từ ngày bước vô ngành Y chưa có cái Tết nào được nghỉ nguyên Tết theo ngày nhà nước cho, tất cả các anh em đều trực hết theo tua. Tuỳ nhân lực ở khoa mình nhiều hay ít mà tua mình được nghỉ dày ngày hay thưa ra. Thật ra cái nghề đây mình biết vất vả đặc biệt là hệ nội khoa và hệ hồi sức, chỉ có yêu nghề và cống hiến thì hiệu quả công việc mình sẽ cao và mình giúp được nhiều người thì tâm mình cũng rất là thoải mái”.

Chọn nghề, yêu nghề và cống hiến cho nghề, nhưng với cán bộ, nhân viên y tế niềm hạnh phúc lớn lao nhất là khi cứu được nhiều bệnh nhân.  Xác định dịch bệnh Covid – 19 sẽ còn diễn biến phức tạp, ngành y tế phải là trụ cột chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh và điều trị, vì vậy hơn lúc nào hết, gia đình và người thân sẽ luôn là hậu phương vững chắc giúp họ vững tâm cống hiến sức trẻ và năng lực chuyên môn để cùng với tỉnh nhà sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sự bình yên cho mọi người, mọi nhà./.

 Lệ Xuân – R’Piên – Phi Long


Lượt xem: 17

Trả lời