An Yên tuổi già  

Cập nhật 28/1/2022, 14:01:57

Sau một đời làm việc, lao động, được sum vầy, an yên tuổi già bên con cháu là điều mà mọi người đều mong ước. Với vợ chồng ông Trần Vũ Ngọc và bà Lê Thị Lai ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cũng vậy, sau thời gian cống hiến cho ngành Y tế địa phương, ông bà về nghỉ hưu và dành thời gian để phụ giúp con cháu nuôi cá nơi sông nước yên bình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc sống giản dị, yên bình với niềm vui tuổi già của vợ chồng ông qua phóng sự sau.

3 năm nay, một phần khu vực lòng hồ thủy điện Ia Grai 1 ở làng Hlũ, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai đã trở thành nơi sinh hoạt của vợ chồng ông Trần Vũ Ngọc và bà Lê Thị Lai. Gắn bó với huyện biên giới này đã hơn 50 năm, song khi lên vùng sông nước này để sinh sống và phụ giúp con cháu nuôi cá lồng, ông bà cảm thấy rất thoải mái. Bởi không chỉ được tận hưởng cuộc sống yên bình, khí hậu mát mẻ, điều mà ông bà cảm thấy vui nữa là được lao động hàng ngày để rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu đi lại và nuôi cá trên khu vực lòng hồ thủy điện, ông bà đã sáng chế ra chiếc bè này với nhiều tiện lợi…

 Ông Trần Vũ Ngọc  – Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nói: “Trước kia bè nó thô sơ quá, đi cũng sợ nguy hiểm nên mua sắt về làm, sáng chế như thế này để đi, làm 6 thùng phi này thì trọng tải được 2 tấn, đi vừa an toàn vừa bảo đảm. Tuổi già đi cái này thì rất là an toàn, chở cám, này kia cũng dễ, còn áo phao nữa, để trong nhà đầy đủ hết”.

Bà Lê Thị Lai – Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết: “Trước kia 2 vợ chồng làm ngành y, bên Trung tâm Y tế của huyện. Sau này về hưu thì mình lên đây nhận trông coi ở đây cũng được 3 năm. Hàng ngày 2 bữa cho cá ăn, thấy cá lên ăn hàng ngày cũng cảm thấy vui”.

Cứ vậy, cuộc sống an yên tuổi già của vợ chồng ông Trần Vũ Ngọc và bà Lê Thị Lai nhẹ nhàng trôi qua từng ngày… Dường như những tất bật, lo âu của cuộc sống đời thường giờ đây nhường chỗ cho những điều vốn rất giản dị, đó là nuôi cá và mong chờ những vụ cá bội thu từ thành quả lao động của vợ chồng…

Ông Trần Vũ Ngọc  cho biết thêm: “Tuổi già về hưu rồi đi nuôi cá cho mấy con mấy cháu thì cũng nhàn rỗi cho bản thân thôi.  Nói chung tuổi già rồi, những cảnh này quá thích hợp, đặc biệt rồi. Tuổi già lúc nào cũng ưng cái chỗ thảnh thơi, nhàn rỗi như thế này, giúp đỡ cho con cháu làm, nâng cao đời sống kinh tế thêm với HTX. Cái gì mình biết thêm thì góp ý thêm cho con cháu để nó làm, nuôi cho đạt”.

Bà Lai cũng nói: “Nói chung mình về hưu rồi, làm cũng có lương hưu, mình nhận làm thêm công việc đây thì thấy nó cũng ổn định. 2 ông bà cứ ở trong đây trông coi rồi kiếm thêm thu nhập. Mình trông coi được thì ráng làm, khi mình già không làm được nữa thì cũng có tiền dưỡng già”.

Ngoài niềm vui mỗi ngày từ việc cho cá ăn, vợ chồng ông Trần Vũ Ngọc và bà Lê Thị Lai còn chịu khó nuôi thêm gà, trồng nhiều loại rau để phục vụ nhu cầu ăn uống của gia đình. Năm nay đã hơn 70 tuổi, cùng với niềm vui con cái trưởng thành, kinh tế gia đình ổn định thì ông bà còn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống có nhiều ý nghĩa nơi vùng sông nước này, đó là cuộc sống an yên, thanh bình và tràn ngập niềm vui…./.

Thiên Thanh – Minh Trung – Phi Long


Lượt xem: 2

Trả lời