Ấm lòng khi trở về quê trong hoàn cảnh đặc biệt

Cập nhật 08/10/2021, 19:10:36

Phải đi làm ăn xa, cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ đành phải trở về quê trong điều kiện bất đắc dĩ vì dịch bệnh Covid-19, rất nhiều công dân, trong đó có công dân tỉnh Gia Lai càng khó khăn hơn. Nhưng khi tới tỉnh Gia Lai từ các tỉnh, thành phía Nam- tâm dịch Covid-19, các công dân đã được các cấp, ngành, các đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ, động viên với tình người sâu sắc; họ cảm thấy ấm lòng hơn khi được đón nhận nghĩa đồng bào trong lúc khó khăn nhất.

Những ngày qua, tại chốt kiểm soát dịch Covid – 19 Cầu 110, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, số lượng công dân đi bằng xe gắn máy tự phát trở về quê từ một số tỉnh, thành phía Nam phải dừng lại để khai báo y tế là rất nhiều, trong khi đó lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt thì khá mỏng. Trước tình hình đó, cùng với hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, nhiều người dân cư trú tại địa bàn thôn 6, xã Ia Le, nơi đặt chốt kiểm soát cũng đã có góp sức giúp đỡ hết sức cần thiết để bà con vơi bớt phần nào khó khăn trong chuyến trở về quê bất đắc dĩ này.

Ông Nguyễn Ánh, Thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh nói: “Tôi cũng ra hỗ trợ anh em cơm để anh em ăn cho nóng. Chúc đồng bào mình về tới chốn tốt đẹp.”

Có nhiều lý do để về quê, với những người lao động nghèo đi làm công nhân ở miền Nam, họ về quê là về với chốn nương thân sau những ngày rã rời vì dịch bệnh, không có thu nhập để trang trải cuộc sống của bản thân và gia đình. Và trong đoàn người phải trở về quê khi vào tình thế bất đắc dĩ này, ngoài những công dân của tỉnh Gia Lai, có nhiều người còn phải vượt qua một chặng đường rất dài nữa mới đến được quê nhà.

Chảo Văn Xoay, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu chia sẻ: “Em ở Lai Châu vào tỉnh Bình Dương làm công nhân, làm được 4 tháng, rồi thất nghiệp hơn 2 tháng nay, cũng chẳng có tiền ăn, cũng chẳng có gạo, chẳng có tiền về quê. Nên nghĩ thôi bây giờ đang dịch bệnh thế này làm thì sợ lắm, không ở đây làm được rồi, anh em cũng về quê hết, mình cũng phải về quê thôi. Bây giờ đang có dịch thế này ai cũng sợ”.

Thấu hiểu những khó khăn đó của bà con, những ngày qua, cùng với người dân quanh khu vực các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh, rất nhiều người dân, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức thiện nguyện trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ bà con tự phát trở về quê từ tâm dịch phía Nam. Khi thì hộp cơm, lúc là những chiếc bánh chưng, ổ bánh mì, lúc thì chai nước lọc… Nguồn hỗ trợ tuy nhỏ nhưng lại hết sức cần thiết vào lúc này, giúp bà con cảm thấy an tâm hơn khi đã vượt qua một chặng đường dài hàng trăm cây số trong điều kiện rất khó khăn. Và sự hỗ trợ đó như giúp cho chặng đường về nhà phía trước cũng sẽ thêm phần ngắn lại.

Chị Trần Thị Hoài Nhi, phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Gia Lai Team và UBMTTQ Việt Nam tỉnh gói 5 ngàn bánh chưng với mong muốn góp một phần nhỏ để những người dân được ấm lòng hơn để trên đường trở về nhà thì họ có sức khỏe để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid”.

Rồi đây, những cuộc hành trình hồi hương không mong muốn này sẽ hằn sâu trong tâm trí mỗi người. Trên hành trình đầy gian khó đó, nguồn động viên kịp thời của các cấp chính quyền, của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức thiện nguyện và của nhân dân  ở Gia Lai sẽ giúp bà con cảm thấy ấm lòng hơn. Và đây cũng là lúc mà nghĩa đồng bào như càng thêm gắn chặt.

Những tháng ngày sắp tới tuy sẽ còn khó khăn, nhưng ai cũng mong rồi sẽ bình yên./.

Nhóm PV


Lượt xem: 42

Trả lời