Pleiku chưa xa đã nhớ

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:26

Được thiên nhiên ưu đãi, ban phú cho nhiều danh lam, thắng cảnh tuyệt đẹp, phố núi Pleiku luôn có sức hút mạnh mẽ với du khách vào bất kỳ dịp nào trong năm, bởi vẻ đẹp quyến rũ, mơn mởn và căng tràn sức sống. Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới, mời quý vị khán giả cùng tham gia một chuyến du ngoạn đến với phố núi Pleiku, thưởng lãm bức tranh mùa xuân xinh đẹp, tươi thắm, nồng nàn!

Nhiều người nói rằng: Nếu Tây Nguyên là miền đất gây thương nhớ thì phố núi Pleiku là một nàng thơ “đỏng đảnh” khiến trái tim của bao người nghệ sỹ phải thổn thức, say mê.

Nhạc sỹ Ngọc Tường đã viết:  “Tôi đã có một Pleiku xanh thắm chân thơ, tôi đã yêu một Pleiku sương mây mộng mơ. Một Pleiku chưa xa chưa xa đã nhớ, một Pleiku lần đầu lần đầu mà yêu…” Bằng ca từ mộc mạc, giản dị; giai điệu nhẹ nhàn, sâu lắng, người nhạc sỹ đã khắc họa nên bức tranh tươi đẹp, sinh động nhất về cảnh sắc và con người phố núi Pleiku.

Nhạc sỹ Ngọc Tường chia sẻ: “Pleiku có những quang cảnh độc đáo như: không gian, khí hậu…Tình người Pleiku rất chân thành, phóng khoáng như gió núi, như mây ngàn. Và Pleiku chúng ta rất lạ là ở thì yêu, đi thì nhớ đến độ là một Pleiku chưa xa đã nhớ như Ngọc Tường viết:

“…Một Pleiku chưa xa chưa xa đã nhớ, một Pleiku lần đầu mà yêu…”

Theo năm tháng, phố núi Pleiku đã đi vào thơ ca, hội họa, lưu giữ trong mình nét đẹp quyến rũ với nhiều danh lam thắng cảnh; di sản văn hóa độc đáo, có thể kể đến: Quảng trường Đại đoàn kết-Nơi có các công trình kiến trúc, di sản được Guiness Việt Nam xác lập nhiều kỷ lục nhất cả nước như: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Bức phù điêu bằng đá, bộ cồng chiêng bằng đồng…lớn nhất Việt Nam. Danh thắng “Biển Hồ” với dòng nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng in bóng thông reo, có vẻ đẹp huyền bí, quyến rũ ”. Núi Hàm Rồng bãng lãng trời mây, được hình thành từ ngàn năm trước với dung nham cháy bỏng lòng…Tất cả, làm nên một phố núi say lòng kẻ đến, níu chân người đi.

Anh Genki Kawamura, du khách Nhật Bản nói: “Ở đây thật tuyệt vời. Khí hậu trong lành, dễ chịu. Không gian thiên nhiên ở đây rất đẹp, có cây xanh, hồ nước tự nhiên và dãy núi rất hùng vỹ. Tôi rất ấn tượng với chuyến du lịch tại Việt Nam lần này, nhất định tôi cùng bạn bè sẽ trở để có trải nghiệm tuyệt vời tại vùng đất này”.
Không quá khi nói rằng: Trong bức tranh du lịch của cao nguyên Gia Lai, thì Pleiku là viên ngọc quý mà bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến cũng bị huyền hoặc bởi bức tranh sơn thủy, hữu tình.

Hiện tại, địa phương đang ra sức phát huy nét đẹp, giá trị di sản, quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh đất và người Pleiku, Gia Lai tới bạn bè trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP Pleiku, Gia Lai trao đổi: “Điểm nhấn du lịch Pleiku là du lịch sinh thái kết hợp với văn hóa như: Tham quan thắng cảnh Biển Hồ, Quảng Trường; trải nghiệm du lịch cộng đồng tại làng Plei Ốp… Với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, Pleiku luôn sẵn sàng chào đón tất cả du khách về với phố núi.”

Thời gian thoi đưa, hình ảnh về một Phố núi sương mờ đã in đậm trong trái tim của bao người. Và dù có đi xa muôn phương  thì vẫn có chút gì để nhớ, để thương.
Pleiku giàu truyền thống; Pleiku hùng vỹ, trữ tình; Pleiku mến khách; Pleiku cũng tràn đầy sức sống và hơi thở của đương đại, hấp dẫn những bức chân du khách từ mọi miền đất nước./.

Kim Ngân, Mạnh Hà


Lượt xem: 43

Trả lời