Vẻ đẹp thơ mộng của rừng thông Đak Đoa 

Cập nhật 05/2/2018, 14:02:54

Huyện Đak Đoa là một trong những địa phương có nhiều cảnh đẹp thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong thời gian qua. Đến đây, du khách không chỉ bị cuốn hút  bởi nhiều cảnh đẹp của núi rừng, thác nước, bản sắc văn hóa đậm chất Tây Nguyên mà còn cảm nhận được vẻ đẹp mơ màng, khó tả bởi những cánh rừng thông xanh mát. Thong thả đi dạo dưới tán rừng ấy, du khách sẽ đắm chìm trong tiếng hàng thông reo rì rào và nhìn ngắm những gốc thông “bonsai” làm thành những vẻ rất riêng cho cánh rừng rộng lớn này.

Hiếm nơi nào còn giữ được một rừng thông có diện tích rộng lớn như rừng thông huyện Đak Đoa. Trải dài trên địa phận của 3 xã Glar, Tân Bình, xã Trang và thị trấn Đak Đoa, rừng thông rộng khoảng 500 ha này không chỉ là “lá phổi xanh” điều tiết khí hậu trong vùng, mà còn rất giàu có về tiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái.

Ông  Hoàng Nhưn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết: “Đồi thông Đak Đoa trên địa bàn thị trấn, Glar và xã Trang  trên 40 năm tuổi. Những đồi thông này có đặc điểm đặc biệt giống như cây cảnh. Cảnh đẹp nên giới trẻ thường đến chụp hình, nhất là thứ 7 và chủ nhật. Huyện có kế hoạch phát triển du lịch tại đồi thông này. Chúng tôi chỉ đạo phải bảo vệ, không chặt phá, đốt phá.Huyện sẽ đầu tư và kêu gọi đầu tư. Trước mắt là đang xây dựng  2 con voi và sẽ làm nhà rông truyền thống tại đồi thông này”.

Bản thân rừng thông ấy vốn dĩ đã rất đẹp rồi nhưng đẹp hơn nữa là dưới  những gốc thông già, xanh ngắt, tựa như những gốc bon sai mà nghệ nhân nào đã mang đến đặt vào đó mênh mông, bạt ngàn của cỏ hồng. Đến đây, du khách còn được chiêm ngưỡng những cơn gió cứ vô tư sải cánh, tạo nên những gợn sóng cỏ hồng cuồn cuộn nối đuôi, đuổi nhau đến tận cùng thảo nguyên bao la. Chính vẻ đẹp ấy đã níu chân, đã làm ngẩn ngơ những lữ khách qua đường phải dừng chân ghé lại mà chiêm ngưỡng.

Chị Nguyễn Thị Ngư – Khách tham quan nói: “Tôi thấy cảnh ở đây quá đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi khi chưa đến đây”.

Thông là loài cây đẹp, biểu tượng của người quân tử. Từ dáng đứng của nó, cho đến từng nhánh lá kim, rồi cho đến quả thông, đều toát lên sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khiến lòng người xao xuyến khi ngắm nhìn. Rừng thông huyện Đak Đoa nằm trải dài theo con đường nối liền thị trấn Đak Đoa đi các xã Glar, xã Trang. Chỉ cần vừa chớm đi vào đầu con đường này đã có thể cảm nhận được không khí mát mẻ, trong lành, dễ chịu, thanh bình. Nhiều du khách đến vui chơi tại rừng thông vẫn thường hay nhắc đến những cây thông có dáng bonsai hiếm có ở đây. Rừng thông xanh ngày thường vắng lặng bỗng chốc được nhiều du khách trong, ngoài tỉnh biết tên và ghé thăm.

Trong sự kiện “Giới thiệu tiềm năng du lịch đồi cỏ hồng Đak Đoa năm 2017” do huyện Đak Đoa tổ chức vào cuối năm 2017 đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức vẻ đẹp của nơi này. Đây là một tín hiệu đáng mừng để huyện Đak Đoa quan tâm khai thác tiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái.

Bà Kiều Thu Hương, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi rất mừng vì mọi người đã biết đến đồi cỏ hồng này. Chúng tôi sẽ dựa vào đây để tìm cách phát triển du lịch cho huyện. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tổ chức cuộc thi ảnh đẹp Đồi cỏ hồng cho mọi người tham gia chụp ảnh, sáng tác”.

Trong chiến lược phát triển du lịch của huyện Đak Đoa rừng thông Đak Đoa được quy hoạch đầu tư thành khu du lịch sinh thái, tạo thành điểm nhấn thu hút khách du lịch đến tỉnh Gia Lai. Đồi thông Đak Đoa có thể được xem là một điểm đến du lịch Gia Lai không thể bỏ qua.Thế nên nếu có dịp, hãy đến Đak Đoa khám phá đồi thông đầy thơ mộng với những thảm cỏ hồng chạy tít chân trời./.

Thiên Nga, Xuân Huy

 


Lượt xem: 659

Trả lời