Người trung đội trưởng năm ấy.

Cập nhật 29/4/2014, 13:04:42

Với lòng căm thù giặc sâu sắc và sắc son lời thề “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chủ lực cùng với lực lượng dân công, hỏa tuyến, mỗi người một việc, đã tạo thành một hợp lực to lớn để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chân động địa cầu”. 

Ông Phạm Nghiệp-Nguyên chiến sĩ Điên Biên.

 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Phạm Nghiệp hiện đang sinh sống ở phường Trà Bá- TP Pleiku được giao phụ trách một trung đội đảm bảo an toàn tuyến đường số 6- một trong những tuyến đường huyết mạch lên chiến trường Điện Biên Phủ. Khó khăn, gian khổ không thể kể hết nhưng ông Nghiệp cùng đồng đội ngày đêm bám giữ đường để đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt phục vụ chiến dịch.

 

Nhớ về ký ức năm xưa Ông Phạm Nghiệp- Chiến sĩ Điện Biên bùi ngùi kể lại: Lúc đó sốt rét, đói khát lắm nhưng anh em trong đơn vị luôn quyết tâm ngăn chặn sự đánh phá của địch để đảm bảo đường giao thông không bị đánh phá, để bộ đội ta hành quân và vận chuyển vũ khí, lương thực lên chiến trường Điện Biên Phủ…  

 

Dù 60 năm đã trôi qua nhưng khí thế của quân ta ra trận với niềm tin mãnh liệt sẽ chiến thắng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn đọng lại trong ký ức của ông Nghiệp với niềm trân trọng và tự hào biết bao.

 

“Lúc đó bộ đội, dân công hỏa tuyến ra trận với khí thế hừng hừng, không ai chùn bước, ai cũng tin rằng đến ngày nào đó chiến dịch sẽ toàn thắng. Ông Nghiệp kể tiếp.

                                                    

Chiến dịch Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất tử về lòng yêu nước nồng nàn và biểu thị sức mạnh tinh thần đoàn kết, kiên cường của dân tộc ta, đã làm nên kỳ tích, in đậm trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam Anh hùng./.

 

Hà Đức- Thế Chiến(Đài TT-TH Pleiku)


Lượt xem: 30

Trả lời