Điên Biên Phủ hào hùng qua những câu chuyện kể.

Cập nhật 28/3/2014, 10:03:57

“Em kể chuyện về Âm vang Điện Biên” là tên của cuộc thi kể chuyện theo sách  được huyện ĐakPơ tổ chức vào sáng ngày 27/3 nhằm chào mừng kỷ niệm 60 chiến thắng Điện biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014) và 60 năm chiến thắng ĐakPơ (24/6/1954 – 24/6/2014).




 

Bằng sự tìm tòi, hiểu biết và năng khiếu kể chuyện, 32 thí sinh đến từ 16 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đak Pơ tham gia cuộc thi kể lại nhiều câu chuyện về những anh hùng, những trận chiến oanh liệt trong chiến dịch Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tất cả đều đã được tái hiện một cách sinh động và hấp dẫn qua lời kể của các em. Vì đã trải qua vòng loại và đạt giải cao trong cuộc thi cấp trường nên các thí sinh tham dự cuộc thi này rất tự tin, đã lựa chọn nhiều câu chuyện hay, hấp dẫn về những trận chiến ngoan cường, sự dũng cảm của các chiến sĩ, đơn vị trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt, những tấm gương anh hùng liệt sĩ như Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Tư, Dương Minh Châu, Phan Đình Giót…được nhiều thí sinh lựa chọn cho câu chuyện kể của mình. Có nhiều thí sinh tuy mới chỉ 6 tuổi nhưng thể hiện khá trôi chảy và biểu cảm những câu chuyện của mình như Ngô Trần Anh Thư với câu chuyện “ Chiến thắng Điện Biên”; Trần Đức Trí với câu chuyện “ Dùng mưu bắt giặc”…

Cuộc thi "Em kể chuyện về Âm vang Điện Biên" , huyện Đak Pơ.

Em Dương Thế Truyền, học sinh lớp 5A2, trường TH Ngô Quyền- huyện ĐăkPơ tâm sự:  Em đã phải luyện tập trong vòng 1 tháng, Em học hỏi được anh Bế Văn Đàn là sự dũng cảm, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và điều đó em sẽ rút kinh nghiệm trong học tập để được như anh ấy.   

 

Trong niềm vui tự hào em Đinh Thị Hành, học sinh lớp 7A, trường PTDT Nội Trú huyện Đak Pơ chia sẻ: Đến với cuộc thi kể chuyện về Điện Biên Phủ hôm nay, câu chuyện của em kể là về anh hùng Tô Vĩnh Diện, lấy thân mình chèn vào bánh pháo. Em cảm thấy rất vui và rất tự hào về những chiến công oanh liệt, của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Đất nước, và khơi gợi cho chúng ta rằng, ngày hôm nay, chúng ta đã có 1 đất nước hòa bình như thế này, thì phải nhớ đến những công ơn đó, và phải làm sao để cho đất nước của mình tiến lên, để xứng đáng với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

 

Mỗi câu chuyện đều được các em kể lại bằng những giọng điệu, cử chỉ linh hoạt, khi hào hùng, sôi nổi, lúc trầm lắng, nhẹ nhàng…thỉnh thoảng xen vào những mẫu đối thoại với phần thủ vai khá ấn tượng, phù hợp với nội dung của từng mẩu chuyện. Các em thí sinh như đang dựng lại những thước phim lịch sử oanh liệt của dân tộc. Đặc biệt, hiệu ứng âm thanh và những hình ảnh minh họa trình chiếu, hay những hoạt cảnh do chính các em tự diễn càng khiến cho những câu chuyện dễ đi vào lòng người. Không chỉ kể chuyện hay, các thí sinh còn trả lời khá tốt các câu hỏi phụ của Ban tổ chức về những kiến thức lịch sử liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

Trò chuyện với Bà Phan Thị Ngọc Lan, thôn 1, thị trấn Đak Pơ chúng tôi được bà thổ lộ: Qua hội thi này tôi thấy là các em sẽ tìm hiểu thêm được lịch sử của đất nước, thứ nhất là ghi nhớ được những công ơn của những anh hùng đã xả thân vì đất nước, Nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng rất lớn, mà năm nay lại là năm kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nữa thì tôi thấy tổ chức như thế này là vô cùng bổ ích. Hôm nay tôi được biết tin này tôi cũng bất ngồ, tôi lên tôi coi thôi thấy là các em tuy còn nhỏ tuổi nhưng có kỹ năng kể chuyện rất tuyệt vời. Có khi người lớn nhiều người còn kể không được đâu. Tôi thấy kể lưu loát mà diễn xuất cũng có cảm xúc, nghe rất bổ ích.                                                 

 

Đánh giá về chất lượng Cuộc thi kể chuyện mang tên “Em kể chuyện về âm vang Điện Biên” lần này, bà H’Duyên- Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện Đak Pơ- Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Hội thi năm nay quy tụ các thí sinh xuất sắc” Các thầy cô giáo, phụ huynh cũng đã quan tâm đầu tư, chuẩn bị kỹ từ nội dung câu chuyện đến trang phục, âm thanh, hình ảnh trình chiếu cũng như hoạt cảnh minh họa cho các em học sinh nên Hội thi diễn ra hấp dẫn và sinh động”.

 

Hội thi khép lại, với các giải thưởng được trao cho những thí sinh xứng đáng nhất. Qua hội thi càng khơi dậy âm vang hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ 60 năm trước.

Nguyễn Hiền (Đài Đăkpơ)


Lượt xem: 294

Trả lời