An Khê kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2017).

Cập nhật 02/2/2017, 07:02:23

Ngày 31/1/2017, tức mùng 4 Tết Đinh Dậu, tại An Khê Trường thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê đã long trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2017). Không khí lễ hội năm nay tưng bừng, rộn ràng hơn mọi năm bởi lần đầu tiên tái hiện Hội hát cầu huê của người Kinh vùng An Khê sau hơn nửa thế kỷ bị mai một.  

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Hồ Văn Điềm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Nguyễn Đức Hoàng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đông đảo cán bộ, nhân dân thị xã và các huyện lân cận đã nô nức về dự lễ kỷ niệm, ôn lại sự nghiệp, những chiến công hiển hách của Tam kiệt nhà Tây Sơn từ khi dựng cờ khởi nghĩa đến chiến thắng oanh liệt Ngọc Hồi- Đống Đa, năm Kỷ Dậu 1789. Đại diện các đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hoa tại Tượng đài Hoàng Đế Quang Trung trong An Khê Trường. Các đồng chí lãnh đạo, các vị bô lão và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm Tam kiệt nhà Tây Sơn tại ngôi Đình chính trong An Khê Trường. Buổi lễ được tiến hành đúng theo nghi thức cúng bái truyền thống.

Sau phần lễ, người dân nô nức tham gia phần hội với nhiều chương trình hấp dẫn. Ông Lê Minh Tân- người dân thị xã An Khê cho biết:  “Hôm nay là lễ dâng hương có cả lãnh đạo tỉnh và các huyện về đây cả, điều đó nói lên rằng chúng ta nhớ ơn các bậc tiền nhân, thế hệ đi trước, những người tạo nên mảnh đất này, những người đã tạo động lực cho cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn đi đến thắng lợi đó là nguồn cội chúng ta phải ghi nhớ. Tôi đã từng đi dự ở Gò Đống Đa- Hà Nội rồi, cũng từng dâng hương ở Tây Sơn (Bình Định) rồi, nhưng hôm nay An Khê tổ chức kết hợp với hội hát cầu huê, tôi thấy không khí rất đông vui, người dân tham gia rất là phấn khởi”.

Một hoạt động chính trong lễ hội là tái hiện Hội Hát cầu huê của người Việt vùng An khê, lễ hội này vốn nằm trong khuôn khổ lễ hội Tế Xuân xưa kia. Những người tham gia lễ hội với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa, được mùa bội thu, mua may bán đắt, gia đạo bình yên… Một hoạt động thu hút rất đông người trong lễ hội là phiên chợ Kinh – Thượng mang đậm nét truyền thống và tinh thần giao lưu, đoàn kết các dân tộc anh em. Phiên chợ có hơn 30 gian hàng với nhiều mặt hàng như: thổ cẩm, các món ăn truyền thống, món ăn đặc trưng của đồng bào Bahnar, cá sông, bánh trái… hay những nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu trong lễ hội dân gian của người Việt như nặn Tò he, ông Đồ cho chữ…

Người du xuân cũng được hòa mình trong âm vang của cồng chiêng, các tiết mục biểu diễn múa lân, võ thuật ca ngợi tinh thần thượng võ, cảnh sắc, con người miền đất Tây Sơn thượng đạo. Các trò chơi dân gian truyền thống diễn ra trong suốt quá trình lễ hội như đi cầu khỉ, đu quay, trèo cây lấy thưởng…

Chị Hồ Thị Viên – người dân thị xã An Khê cho biết:   “Hôm nay thấy không khí rất rộn ràng, rất tưng bừng, các gian hàng rất tấp nập, sáng giờ đi dạo xung quanh nhìn các gian hàng của các xã khác rất là đã, đẹp mắt. Lễ hội hôm nay rất ý nghĩa, gợi lại tinh thần đoàn kết người kinh thượng, người Bahnar từ xa xưa rồi, ngày hôm nay chúng ta được hiểu thêm tinh thần đoàn kết đó”.

Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa được tổ chức thường niên vào mùng 4 Tết âm lịch tại thị xã An Khê, nơi phát tích đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nhằm bày tỏ lòng ngưỡng vọng của con cháu hôm nay với người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung- Nguyễn Huệ; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tự cường của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch- Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê cho biết:  “Qua buổi lễ này chúng tôi mong muốn sẽ từng bước bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử trên vùng đất Tây Sơn thượng đạo này và qua việc này chúng tôi mong muốn sẽ giáo dục lớp thanh niên, lớp trẻ của vùng đất Tây Sơn thượng đạo tinh thần yêu nước, tinh thần khởi nghĩa quật cường của anh em nhà Quang Trung- Nguyễn Huệ đã làm nên bách chiến bách thắng. Tại lễ hội này chúng tôi tái hiện Hội hát cầu huê là lễ hội phát tích từ An Khê đã bị thất truyền qua 60 năm và đã được bảo tàng tình Gia Lai tái hiện lại. Năm nay chúng tôi rất tự hào được tổ chức trên quê hương của lễ hội này”.

Không chỉ mang ý nghĩa, gợi nhớ về truyền thống hào hùng của quê hương Tây Sơn Thượng Đạo, lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa năm nay còn là điểm du xuân thú vị cho nhiều người dân địa phương trong những ngày đầu năm mới./.

Phương Thanh , Ngọc Anh , Trí Đức


Lượt xem: 122

Trả lời