Vẻ đẹp mùa thu mơ màng của Canada

Cập nhật 25/4/2019, 20:04:33

Canada nổi tiếng với cái lạnh khắc nghiệt và những ngọn núi phủ tuyết trắng hùng vĩ. Tuy nhiên khi nhắc đến Canada, người ta không thể không nhắc đến rừng phong lá đỏ. Chính vẻ đẹp thơ mộng say lòng người của những rừng cây đặc trưng nơi đây đã mang lại một nét đẹp mùa thu vô cùng đặc biệt cho Canada.

Những con phố ngập lá vàng

Mùa thu ở Canada vào độ tháng 9, tháng 10, đây là thời điểm mà cây bắt đầu thay lá, khoác lên mình chiếc áo thu vàng rực. Người Canada thuờng nói “Nếu tiền có thể mọc trên cây thì mùa thu sẽ là mùa giàu nhất trong năm”, người ta nói thế bởi vào mùa thu, cây rừng xum xuê lá bắt đầu rơi đều trong cơn gió nhẹ như những tờ tiền giấy nhẹ nhàng bay vào túi. Các con phố ở Canada hầu hết đều có hàng cây trải dài hai bên, và khi thu sang, những con phố này được nhuộm vàng rực tạo nên một cảnh quang vô cùng nên thơ. Gravenhurst, một trong những thành phố nhỏ của bang Ontario nhưng lại có sức thu hút khách tham quan đến từ mọi nơi nổi tiếng bởi con đường có lá thu bay đỏ rực khiến bạn muốn chạy mãi chạy mãi không muốn dừng. Hay như đại lộ Niagara, đây là một trong những con đường gắn với cảnh thu đẹp nhất Canada. Khi dừng chân ở Đại lộ này, bạn hãy chạy xe hoặc chầm chậm đi dạo men theo con sông Niagara, phân cách nước Mỹ và Canada, đây chính là con đường đẹp nhất Canada trong sắc thu thơ mộng với rừng cây lá đỏ tuyệt đẹp. Dọc theo Đại lộ, bạn cũng có thể ghé vào thị trấn nhỏ Queenston để thưởng thức thứ rượu Niagara thơm nức như mùi nhựa thông.

Mùa thu cũng là mùa mà những con phố ở Vancouver lại ngập tràn trong những tán Lá phong mùa thu tuyệt đẹp. Điều đặc biệt là những con phố ở đây không mang một màu sắc giống nhau mà đa dạng với các sắc vàng, đỏ, nâu, tạo nên một cảnh quang rực rỡ vào ban ngày với ánh nắng xen trong tàn lá hay cả vào ban đêm dưới ánh đèn đường lung linh.

Vẻ đẹp mùa thu mơ màng của Canada

Hồ nước mùa thu đẹp nên thơ

Trước khi mùa đông sang, các hồ nước ở Canada vẫn chưa bị đóng băng và đẹp nên thơ, xanh ngắt đến lạ lung. Một trong những hồ nước đẹp nhất vào mùa thu là hồ Louise ở vườn quốc gia Banff. Banff là công viên được hình thành đầu tiên ở Canada với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái. Vì thế, nơi đây còn lưu giữ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với núi non hùng vĩ. Banff cũng được nhiều du khách lựa chọn là nơi lý tưởng để tham gia các hoạt động ngoài trời, thưởng ngoạn cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Đặc biệt, mùa thu ở công viên Banff được coi là thời điểm ấn tượng để lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp. Du khách tới đây không chỉ được ngắm nhìn và chụp ảnh bên quang cảnh lá vàng rực rỡ, mà còn được chiêm ngưỡng hồ Louise xanh ngắt trước khi hồ nước này bị đóng băng vào mùa đông. Bên cạnh vườn quốc gia Banff, Công viên Algonquin là công viên nổi tiếng rộng lớn với thảm thực vật phong phú gồm rừng cây, hồ nước, sông ngòi. Du khách đến đây có thể khám phá bằng một chuyến du ngoạn trên ca-nô hoặc đi bộ trong rừng. Những cây gỗ thích đặc trưng của rừng Canada là loại cây xuất hiện chủ yếu trong công viên. Tháng 9, tháng  10, những cây dương, cây thông rụng lá và cây sồi đỏ bắt đầu chuyển màu, công viên Algonquin trở thành điểm đến thu hút khách tham quan trong suốt hai tháng thu đó.

Vẻ đẹp mùa thu mơ màng của Canada

Vẻ đẹp của những con thác trong không gian mùa thu

Thác Niagara, ngọn thác hùng vĩ nhất Canada là một địa điểm không thể bỏ qua khi nhắc đến Canada. Vào mùa thu, mùa đẹp nhất, dòng thác trắng được tô điểm bởi những rặng cây đang chuyển dần từ màu xanh mơn mởn sang màu vàng nhạt, vàng mơ, vàng chanh, hoàng yến rồi đến đỏ tươi, đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ tía. Cảnh vật hai bên bờ thác chẳng khác nào một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với vô số sắc màu lộng lẫy.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn đắm mình trong không gian yên tĩnh, nên thơ thì hãy chọn thác nước Webster. Nằm cách Toronto khoảng 70 km về phía tây, Hamilton là thành phố được biết đến với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời và thời tiết 4 mùa rõ rệt. Đây là nơi bạn sẽ quên đi bộ bề cuộc sống khi lạc trong rừng phong rực lá vàng và ngắm nhìn dòng thác Webster yên ả, rì rào trong gió.

Vẻ đẹp mùa thu mơ màng của Canada

Các lễ hội mùa thu

Lễ hội rượu vang ở Okanagan. Đây là một trong những lễ hội mùa thu lớn nhất khu vực trồng nho này. Lễ hội này là nơi các nhà trồng nho và sản xuất rượu gặp nhau để thi thố tài năng, thưởng thức rượu vang của nhau và lựa chọn ra người làm ra hương vị rượu ngon nhất.

Lễ hội rượu ở Niagara: Lễ hội này diễn ra từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 25 tháng 9. Sẽ có trên 100 diễn biến trong ngày lễ Rượu thứ 60 này ở thành phố Niagara. Sẽ có hai cuộc diễn hành trên đường phố: The Pied Piper Parade ở thành phố St Catherine vào ngày 17 tháng 9 và cuộc diễn hành The Grand Parade ở thành phố Niagara vào ngày 24 tháng 9. Những cuộc đi nếm rượu tại các hầm rượu trong vùng Niagara.

Lễ hội bí ngô ở Vancouver: Lễ hội bí ngô độc đáo ở Vancouver diễn ra vào mùa thu hàng năm. Nhằm tôn vinh những đặc sản nông nghiệp trong vùng, đặc biệt là bí ngô.

Vẻ đẹp mùa thu mơ màng của Canada

Lễ hội âm hưởng Celtic quốc tế: Vùng cao nguyên Cape Breton ở tỉnh bang Nova Scotia là vùng có nhiều người nguyên gốc Tô Cách Lan (Celtic), và lễ hội này sẽ được tổ chức từ ngày 7 tháng 10 cho đến 15 tháng 10. Lễ hội diễn ra với những rừng cây rực sáng vì những màu sắc diễm lệ của mùa Thu. Những chương trình văn nghệ của các ca sĩ gốc Anh trong vùng.Những loại nhạc cổ truyền như fiidlers, piping và đàn guitar, dương cầm trong các bản nhạc có âm hưởng Gaelic cũng như những dạ vũ, hòa nhạc

Vẻ đẹp rực rỡ của những con đường lá vàng, hay những hồ nước xanh ngắt và cả những lễ hội đặc sắc đã mang lại cho mùa thu Canada những nét độc đáo không lẫn vào đâu được.

 


Lượt xem: 122

Trả lời