Tri ân công lao của các vua Hùng

Cập nhật 09/4/2014, 10:04:26

Là người Việt Nam, ai ai cũng biết câu ca: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Câu ca đã nói lên tâm tư, tình cảm của mỗi người con dân nước Việt, dù đi đâu, làm gì cũng vẫn nhớ về nguồn cội. Cùng với các hoạt động giỗ tổ Vua Hùng trên cả nước, sáng 9/3/2014, tại đền thờ Vua Hùng ở Công viên văn hóa đồng Xanh-Tp.Pleiku, Công viên văn hóa Đồng Xanh đã tổ chức dâng lễ vật, thắp hương tưởng niệm tri ân công lao của các vua Hùng.

 

Dâng hương tưởng niệm tri ân công lao các Vua Hùng tại đền thờ Vua Hùng Công viên Đồng Xanh.

 

Các Vua Hùng cùng các bậc Tiên tổ đã có công dựng nước, khơi mạch nguồn dân tộc, đặt nền móng cho các thế hệ con cháu sau này tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước. Đền Hùng- thờ cúng Hùng Vương, đáp ứng nhu cầu văn hóa- Tín ngưỡng của đông đảo nhân dân. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là một minh chứng rõ nét nhất chứng tỏ sức lan tỏa rộng lớn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có một vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh và tình cảm của các thế hệ người dân Việt Nam, là điểm tựa tinh thần, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Cùng với các đền thờ Vua Hùng trên cả nước, Tại đền thờ các Vua Hùng ở Đồng Xanh, mọi nguời ai ai cũng cùng chung mong muốn được dâng một nén hương thơm lên tiên tổ. Từ trong sự mông lung, huyền ảo của quá khứ, bức màn huyền thoại được vén lên, lịch sử dân tộc dần rõ nét. Đó là lịch sử dựng nước và giữ nước, đồng lòng dựng xây đất nước. Nghĩ về tổ tiên, nghĩ về bọc trăm trứng, chúng ta sống nhân ái hơn trên tinh thần hòa hợp của những con người cùng chung một cội nguồn./.

 

Ngọc Ánh-Piên


Lượt xem: 91

Trả lời