Hạnh phúc giản đơn

Cập nhật 13/8/2016, 17:08:38

Từ số gạo mà người dân quyên góp thông qua Hũ gạo tình thương do chính bản thân tiên phong xây dựng, gần 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng Thu – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tú An, thị xã An Khê đã đến từng nhà có hoàn cảnh khó khăn để sẻ chia tình thương yêu với mọi người. Với bà được làm từ thiện, được quan tâm giúp đỡ mọi người là niềm hạnh phúc của bản thân…Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về “ xây dựng Hũ gạo tình thương” của Hội Chữ thập đỏ xã Tú An, thị xã An Khê.

 Từ số gạo mà người dân quyên góp thông qua Hũ gạo tình thương do chính bản thân tiên phong xây dựng, gần 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng Thu – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tú An, thị xã An Khê đã đến từng nhà có hoàn cảnh khó khăn để sẻ chia tình thương yêu với mọi người. Với bà được làm từ thiện, được quan tâm giúp đỡ mọi người là niềm hạnh phúc của bản thân…Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về “ xây dựng Hũ gạo tình thương” của Hội Chữ thập đỏ xã Tú An, thị xã An Khê.

13.8hanhphucgian

Sau những giờ làm việc nhà nước, bà Thu lại có mặt tại các cơ sở xay xát gạo nơi đặt Hũ gạo tình thương để kiểm tra số gạo mà người dân quyên góp….

Làm từ thiện xuất phát từ “chữ tâm” trong sáng, lại sống và sinh hoạt tại xã nghèo của thị xã An Khê nơi có nhiều hoàn cảnh khó khăn, năm 2012, sau khi xin chủ trương của chính quyền địa phương và được chấp thuận, bà đã đến từng nhà vận động để mọi người chung tay quyên góp gạo xây dựng hũ gạo tình thương. Đã trở thành nếp quen, giờ đây không ai nói ai, sau mỗi khi xay xát gạo xong, người ít thì đóng góp vài ba lon gạo, người nhiều thì vài kg. Hũ gạo tình thương tại xã Tú An vì thế lan tỏa, nhận được sự đồng tình đóng góp của nhiều người….

Chị Đặng thị Thủy – thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Mình nghèo nhưng mà còn nhiều người nghèo hơn mình, mình quên góp 1,2 lon cho nhiều người nghèo khổ hơn mình nữa, việc có ích là mình nên làm”.

Chị Thân Thị Tươi – Chủ cơ sở xay xát gạo Tuấn Cà, xã Tú An, thị xã An Khê chia sẻ: ‘Một miếng khi đói bằng một gói khi no, đùm bọc lẫn nhau. Mình là người dân Việt Nam, sống trong đất nước Việt Nam thì mình có ít mình ủng hộ ít, có nhiều mình ủng hộ nhiều”.

Những tháng thuận lợi, số gạo mà người dân quyên góp tại 8 hũ gạo tình thương đặt tại 8 cơ sở xay xát tại các thôn làng trên địa bàn xã Tú An có thể lên tới hơn 100kg. Từ số gạo này, bà Nguyễn Thị Hồng Thu cùng cán bộ xã đều ký nhận và chia thành từng bao gạo nhỏ đem đến trao tận tay cho những người nghèo, tàn tật, người già neo đơn và trẻ mồ côi tại cơ sở. Dẫu công việc vất vả, song đối với người phụ nữ ở tuổi ngoài 60 này thì đây lại là niềm vui, hạnh phúc thực sự giản đơn.

Bà Đinh Thị Ol – làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê nói:  Tôi già rồi,  làm ăn cũng không nổi nữa, cứ ở trong nhà thôi. Bữa trước con cũng đi cho, bữa nay con cũng đi cho nữa, mừng quá mà…

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu – Chủ tịch Hội CTĐ xã Tú An, thị xã An Khê cũng chia sẻ: “Khi tôi làm tôi rất là vui, biết là công việc đi lại rất là khó nhọc nhưng mà khi tôi đã làm được là tôi rất vui mừng, thanh thản đối với con người tôi. Cho nên lúc nào tôi cũng muốn làm từ thiện, công tác từ thiện là trên hết”.

Đoàn Bình , Quốc Anh, Thanh Sáng

 

 

 


Lượt xem: 131

Trả lời