Đồn Biên phòng Ia Mơ với công tác đền ơn đáp nghĩa

Cập nhật 26/7/2023, 10:07:12

Phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nói chung và các đơn vị trực thuộc lực lượng nói riêng đã không chỉ làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội mà còn tích cực thực hiện các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, góp phần cùng cấp ủy-chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Những hoạt động thiết thực và ý nghĩa nay không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người lính hôm nay đối với lớp người đi trước mà còn góp phần xây dựng địa bàn biên giới ngày càng giàu đẹp.

Xác định phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” vừa xuất phát từ tình cảm nhưng cũng là trách nhiệm của người lính, thời gian qua, các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã hưởng ứng nhiệt tình và tham gia tích cực với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả. Từ nguồn đóng góp của chính mỗi cán bộ, chiến sỹ cho đến việc trích quỹ tăng gia, chăn nuôi; rồi kêu gọi, vận động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, những năm gần đây lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã triển khai xây dựng hàng chục căn nhà Tình nghĩa; thường xuyên chăm sóc, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm đối tượng chính sách trên địa bàn khu vực biên giới. Vào các dịp Lễ (Tết), nhất là dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7) hàng năm, mỗi đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đều trích kinh phí hàng chục triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Ông Rơ Mah Plen – Làng H Náp, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai bày tỏ: “Cảm ơn Bộ đội Biên phòng; cám ơn Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến bệnh binh, thương binh, liệt sỹ. Bộ đội đã tặng quà cho gia đình; mình phải gương mẫu hơn nữa cho con cháu và bà con trong làng để mọi người cùng tốt lên thôi.”

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng – Chính trị viên, Đồn Biên phòng Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Đối với đơn vị chúng tôi luôn xác định thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng là những tấm gương để giáo dục truyền thống trong đơn vị cũng như làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền tại địa phương. Trong tháng 7 này chúng tôi hết sức quan tâm đến các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.”

Từ việc làm ý nghĩa với tình cảm chân thành, đầy trách nhiệm của những người lính đã kịp thời động viên những thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, khuyên bảo con cháu và tích cực vận động Nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng-chính sách Pháp luật của Nhà nước.

Bà Kpă Xuân – Làng Klah, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Mình đi trước thì biết trước nên bảo dân làng làm sao mà cố gắng giữ gìn quê hương mình, không nên đi lệch đường, làm ăn thì là cho tiến bộ, nuôi con cái học hành cho tốt. Anh em Bộ đội Biên phòng ở đây rất quan tâm tới Nhân dân và những người có công với cách mạng.”

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai trao đổi: “Đối với các hộ dân gia đình chính sách, người có công và thương bệnh binh trên địa bàn xã thì cơ bản họ có ý chí vững vàng trong chiến đấu và đến thời bình mặc dù còn khó khăn trong khu vực của xã biên giới nhưng tinh thần, ý chí cách mạng thì không thể phai mờ, họ đã truyền lại kinh nghiệm và ý chí cho thế hệ trẻ cũng như bà con nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số về công tác phát triển kinh tế và chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng-Chính sách pháp luật của Nhà nước trong những năm qua.”

Trong suốt các chặng đường cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong những năm tháng cam go, khốc liệt của các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ biên cương của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; với khát vọng, niềm tin vào chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” lớp lớp những người con ưu tú của  đất nước đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong số đó, nhiều liệt sĩ đã anh dũng hy sinh; máu thịt các anh, các chị đã hòa quyện vào sông núi, góp phần tô thắm lịch sử hào hùng của dân tộc ta; hàng triệu thương binh, bệnh binh luôn lạc quan, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua thương tật của chiến tranh, tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức cho gia đình, người thân, cộng đồng và đất nước. Vì vậy những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm lo tới các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã trở thành phong trào và ngày càng phát triển, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm, ý thức xã hội cao. Phong trào ấy, truyền thống ấy đã và đang được cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Gia Lai tiếp tục thực hiện trên biên giới, góp phần kịp thời động viên, khích lệ các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục gương mẫu đi đầu vận động nhân dân xây dựng và củng cố địa bàn biên giới.

Hữu Lanh – Mạnh Hà


Lượt xem: 5

Trả lời