Chư Đăng Ya – Đắm say sắc quỳ vàng

Cập nhật 18/11/2017, 14:11:13

Chỉ còn ít ngày nữa Lễ hội hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya sẽ diễn ra ngay tại chân núi lửa Chư Đăng Ya của huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai). Thời điểm này cho đến lúc diễn ra Lễ hội là lúc hoa dã quỳ nở rộ, đẹp miên man từ chân đồi, cho đến giữa lòng núi lửa đã ngủ yên từ hàng triệu triệu năm…

Thời điểm này, men theo những ngã đường lên Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai), hoa Dã quỳ đang nở vàng rực, tạo thành màu chủ đạo và là điểm nhấn ấn tượng cho cả ngọn núi lửa những tháng đầu mùa khô. Ít có nơi nào hoa Dã quỳ mọc nhiều, mọc xanh tốt và đồng loạt nở hoa đẹp như ở Chư Đăng Ya; và cũng ít có nơi nào lý tưởng để chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp hoang dại, thuần khiết với đủ sắc thái của sự hòa quyện như nơi đây.

Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết: “Sau khi  đi thực tế tại Núi lửa Chư Đăng Ya, nơi tổ chức Lễ hội hoa Dã quỳ thì tôi nhận thấy dưới chân núi vẫn còn nhiều cây rất nhiều nụ. Đặc biệt trên đỉnh núi, ngay trên đỉnh núi hoa mới nở chỉ 1/3, còn lại 2/3 nụ rất là nhiều. Tôi tin tưởng rằng nếu thời tiết không có gì bất thường tới ngày Lễ hội hoa Dã quỳ vẫn còn hoa để tổ chức lễ hội”.

Mặc dù cho tới ngày 1/12 tới đây mới chính thức vào Lễ hội hoa Dã Quỳ, nhưng tại ngọn núi lửa Chư Đăng Ya, thời điểm này du khách xa, gần đã đến thưởng ngọn vẻ đẹp hoang sơ nhưng hùng vỹ mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây. Đứng trên đỉnh núi, du khách sẽ được trải nghiệm một cảm giác khoan khoái, yên ả, hiền hòa, nơi chỉ có cỏ, cây, hoa, lá, và nhìn xuống dưới chân núi là những dải hoa Dã quỳ vàng rực.

Chị Trương Mai Phương – Du khách Hà Nội nói:  “Tôi đi Gia Lai rất nhiều lần rồi nhưng chưa có dịp đi vào mùa hoa cúc quỳ như thế này. Leo lên núi rất là mệt nhưng mà khi đến nơi rồi thì cảm giác rất thoải mái vì không khí rất trong lành, và mình có thể phóng tầm mắt, mình nhìn được tất cả các cảnh núi rừng, nhà cửa ở đây rất là đẹp, khung cảnh rất đẹp và tôi rất thích”.

Chư Đăng Ya, theo tiếng của đồng bào J’rai nghĩa là củ gừng dại, một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, với miệng núi hình phễu đặc trưng. Núi lửa Chư Đăng Ya ẩn mình giữa bốn bề núi non trùng điệp, âm thầm, lặng lẽ nhưng tràn đầy sức sống. Khi đến với Chư Đăng Ya du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác yên ả, thanh bình của khung cảnh thiên nhiên hoang sơ đậm chất Tây Nguyên.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà – Du khách TP.HCM  cũng nói: “Đến con đường đất bắt đầu đi vô thì hai bên hoa rất là đẹp và khi đi sâu vê bên trong thì cảm nhận không gian rộng, hoa nhiều và đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên đến đây chắc sẽ về giới thiệu rất là nhiều người đến thăm”.

Với mong muốn Lễ hội hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya để lại những ấn tượng trong lòng du khách, những ngày này cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chư Đăng Ya đang khẩn trương tổ chức nhiều hoạt động như phát quang đường sá, tu sửa lại nhà rông truyền thống tại làng Agri để sẵn sàng chào đón lễ hội.

          Nhà thơ Văn Công Hùng – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cho biết:  “Ở Gia Lai, theo tôi có 2 chỗ dã quỳ đẹp. Một là ở Chư Đăng Ya, hai là ở Biển Hồ. Có thể nó ảnh hưởng bởi nham thạch. Ngoài ra Chư Đăng Ya có địa thế rất đẹp, có thể là một điểm du lịch rất đẹp. Tôi đi công tác xa 15 ngày, khi đi tôi có nghe anh em ở xa, anh em thông báo dã quỳ đang tàn mùa, tôi hoảng quá, tôi về thì thực ra dã quỳ đang đẹp. Tất nhiên còn khoảng 15 ngày nữa mới diễn ra lễ hội, tôi cũng chưa biết lễ hội diễn ra như thế nào nhưng tôi hi vọng lúc ấy vẫn còn đẹp. Thật ra dã quỳ tàn nó cũng có cái hay của nó, lúc nó chúm chím cũng hay, lúc nó viên mãn nó cũng hay, lúc nó tàn cũng có cái hay. Mỗi một giai đoạn nó có cái hay riêng ”.

Mặc dù vẫn chưa đến ngày diễn ra Lễ hội, tuy nhiên du khách khắp mọi miền đất nước đã và đang về Chư Đang Ya để được hòa mình với thiên nhiên, được đắm chìm vào sắc vàng rực rỡ của bạt ngàn hoa Dã quỳ, đang đua nhau khoe sắc để níu chân du khách./.

Ngọc Lan – Ngọc Thủy – Văn Cảnh – Viễn Khánh – Thanh Sáng

 


Lượt xem: 42

Trả lời