Bảo tồn văn hóa dân tộc từ những nghi lễ tín ngưỡng

Cập nhật 19/5/2021, 09:05:29

Theo lịch thời vụ, cuối tháng tư, trước mùa trồng tỉa, người Jrai thường tổ chức Lễ cúng cầu mưa như một lễ Tết truyền thống – Đây còn được xem là một tín ngưỡng phồn thực, mang sự ấm no, hạnh phúc đến cho dân làng…
Không giống như mọi năm, trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, năm nay, tại làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện-nghi lễ này được tổ chức gói gọn hơn, số lượng người tham gia cũng ít hơn. Nhưng không vì thế giảm đi nét đẹp của một tín ngưỡng, lễ nghi văn hóa truyền thống đã có từ bao đời…

Người Jrai ở vùng Thung lũng Cheo Reo trước kia, trong đó có làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện sở hữu một kho tàng văn hóa phong phú, trong số đó phải kể đến tín ngưỡng cúng cầu mưa… Theo thông lệ, đã mấy năm nay, vào cuối tháng 4 dương lịch, người dân làng RBai tổ chức lễ cầu mưa – Đây là nghi lễ quan trọng trong năm được bà con trong làng chuẩn bị rất chu đáo, mọi người, mọi nhà trong làng đều có trách nhiệm và tích cực tham gia theo phần việc đã được phân công…

Khi mặt trời đã đứng bóng, lễ vật đã chuẩn bị xong, trước sự chứng kiến của bà con trong làng, thầy cúng Ksor Lol bắt đầu tiến hành nghi lễ… giàn chiêng và trống hơgơ tấu lên những âm thanh hòa quyện, vang xa càng làm cho buổi lễ thêm phần linh thiêng…

Vào phần hội, dưới chân ngôi nhà sàn những ché rượu ghè xếp hàng dài tiếp nối nhau, mọi người bắt đầu ăn uống, trò chuyện vui vẻ, nam giới trong làng cứ thế thay phiên nhau vít cần, mọi người chúc nhau một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

Những năm gần đây, nhờ có công trình thủy lợi Ayun Hạ, cuộc sống của người Jrai làng RBai, xã Ia Piar nói riêng huyện Phú Thiện nói chung đã có nhiều đổi thay, bà con đã làm được lúa nước 2 vụ. Nhờ nguồn nước thủy lợi chảy đến tận chân ruộng nên năm nào bà con Jrai cũng có những mùa vàng no ấm. Nhưng không vì thế mà sản xuất của bà con lại có thể thiếu được nguồn nước trời. Chính vì thế, hàng năm người Jrai vẫn tổ chức “Lễ cầu mưa” với ước mong cho mùa màng thuận lợi, cây cối xanh tươi – Nó không chỉ là lễ nghi nông nghiệp đơn thuần mà đã trở thành một phong tục, một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo…
Ông Nay Kép, làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trước không có nước làm khó lắm, nay đỡ rồi, bà con làm được lúa, bắp, đậu… nhưng mình vẫn thích có nước trời, vì nó gắn với lễ cầu mưa”.

Ông Nay Bluông, làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết: “Đây là phong tục, là một nét văn hóa tốt đẹp của cộng đồng đã có từ xa xưa chúng tôi đang cố gắng giữ gìn cho con cháu sau này”.

Qua lễ cầu mưa, bà con làng RBai sẽ bước vào một vụ mùa mới với tinh thần phấn khởi, lạc quan, tập trung lao động sản xuất xây dựng cuộc sống no ấm./.

Song Nguyễn, Ksor Tuối – CTV Bảo Anh (Phú Thiện)


Lượt xem: 13

Trả lời