Sốc: “Người hùng” của U23 Việt Nam suýt trở thành trung vệ ở FLC Thanh Hóa

Cập nhật 22/1/2018, 13:01:15

Ít ai biết “người hùng” của U23 Việt Nam – thủ môn Bùi Tiến Dũng từng chơi ở vị trí trung vệ và suýt bỏ nghề nếu không được FLC Thanh Hóa phát hiện.

Bóng đá là đam mê, là con đường thoát nghèo

Sinh ra ở miền quê nghèo Ngọc Lặc (Thanh Hóa), với Bùi Tiến Dũng cũng như bao cậu trẻ miền núi khác, những trò chơi vận động là phương tiện giải trí hiếm hoi. Với thể hình và chút năng khiếu bẩm sinh, Tiến Dũng và cả người em Tiến Dụng luôn là hy vọng của đội bóng… làng mà mình tham gia. Và cũng từ đây, câu chuyện cổ tích của chàng trai miền sơn cước xứ Thanh bắt đầu.

soc nguoi hung cua u23 viet nam suyt tro thanh trung ve o flc thanh hoa hinh 1

Bùi Tiến Dũng khi còn ở trung tâm đào tạo trẻ Thường Xuân (hàng trên, thứ 2 từ trái sang).

Sớm có cơ hội ở một trung tâm đào tạo trẻ tại huyện miền núi Thường Xuân, Tiến Dũng bắt đầu nuôi ước mơ “quần đùi, áo số” ở vị trí trung vệ. Mọi thứ không ngoài một chữ duyên, hai anh em Dũng – Dụng hiểu rằng, cơ hội “thoát nghèo” là đây, rồi lao vào tập luyện.

Tuy nhiên, việc trung tâm này giải thể khiến Tiến Dụng phải đến với PVF, còn người anh Tiến Dũng thì không được may mắn như thế do đã quá tuổi thi vào PVF và đành phải quay về bản Mường để trở lại với với nghề nông.

soc nguoi hung cua u23 viet nam suyt tro thanh trung ve o flc thanh hoa hinh 2
Bùi Tiến Dũng được FLC Thanh Hóa “khai quật” tài năng và đưa về vị trí thủ môn, dù khởi nghiệp với vai trò trung vệ.

Bước ngoặt mang tên FLC Thanh Hóa

Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. HLV Nguyễn Thành Dũng, người thấy tài năng tiềm ẩn của Tiến Dũng từ khi còn chơi ở vị trí trung vệ đã gọi cầu thủ sinh năm 1997 về tập luyện tại đội trẻ FLC Thanh Hóa và đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của thủ môn mới đây trở thành người hùng góp công lớn giúp U23 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiến vào bán kết giải U23 châu Á 2018.

Chiến lược và sự đầu tư bài bản của Tập đoàn FLC khi tiếp quản đội bóng xứ Thanh, giúp các cầu thủ ở đây có điều kiện tập luyện trên nền cơ sở vật chất được nâng cấp rõ rệt. Đây chính là bước ngoặt giúp Tiến Dũng phát huy hết được khả năng của mình khi có được môi trường tập luyện chuyên nghiệp.

Cũng tại đội trẻ FLC Thanh Hóa, một thời gian sau, Tiến Dũng được “đôn về” vị trí thủ môn vì có đôi chân cực khéo cùng sự chắc chắn và đặc biệt là phản xạ xuất thần mà đồng đội hay ca ngợi là “tay nhanh hơn não”. Từ đây, Tiến Dũng chính thức bén duyên với khung gỗ và đó cũng là dấu mốc để cầu thủ sinh năm 1997 gắn bó với vị trí “người gác đền” ở thời điểm hiện tại.

Sau khi được triệu tập lên đội tuyển U19 Quốc gia, chàng thủ môn quê Ngọc Lặc nhanh chóng thuyết phục các tuyển trạch viên đội bóng xứ Thanh “mua đứt”, bất chấp những rắc rối trong việc đàm phán giải quyết hợp đồng cũ của cầu thủ sinh năm 1997 với trung tâm đào tạo trẻ tại Thường Xuân.

 “Tôi còn nhiều việc phải làm”

Với phong độ ổn định cùng sự điềm tĩnh hiếm thấy, Bùi Tiến Dũng đã nhiều lần cứu thua trong khung gỗ U23 Việt Nam tại giải đấu trẻ châu lục. Ở trận tứ kết gặp U23 Iraq, cầu thủ sinh năm 1997 còn trực tiếp cản phá thành công quả đá luân lưu đầu tiên, góp công lớn trong chiến tích lịch sử lần đầu tiên vào bán kết giải U23 châu Á cùng U23 Việt Nam.

Trước đó, ở trận đấu ra quân tại giải, Tiến Dũng cũng cản phá thành công quả penalty, cùng không ít lần cứu thua giúp U23 Việt Nam chỉ thua sít sao với tỷ số 1-2 trước ứng viên cho ngôi vô địch của giải là U23 Hàn Quốc. Dù được tung hô là “người hùng” và nhận nhiều lời khen tặng “có cánh”, Tiến Dũng vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình.

soc nguoi hung cua u23 viet nam suyt tro thanh trung ve o flc thanh hoa hinh 4
“Người hùng” Bùi Tiến Dũng muốn tiếp tục viết nên lịch sử cùng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 cũng như cùng FLC Thanh Hóa làm rạng danh bóng đá Việt Nam ở đấu trường AFC Champions League mùa này. (Ảnh: AFC).

Thủ môn sinh năm 1997 chia sẻ: “Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi đã may mắn hơn rất nhiều bạn khi được trở thành một phần của FLC Thanh Hóa, từ đó mới có cơ hội cống hiến cho màu cờ sắc áo. Sự nghiệp tưởng chừng sớm khép lại của tôi đã được hồi sinh ở đội bóng quê hương Thanh Hóa và tôi sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa để đền đáp người hâm mộ. Tôi sẽ cố gắng cùng U23 Việt Nam tiến thật xa ở giải đấu lần này và sắp tới là cùng FLC Thanh Hóa đại diện bóng đá nước nhà, mang chuông đi đánh xứ người ở đấu trường AFC Champions League 2018”./.

Theo VOV


Lượt xem: 40

Trả lời