Lễ khai mạc không quên đưa chúng ta trở lại những ký ức đẹp của các kỳ World Cup trước.
Trình diễn pháo hoa bên chiếc cúp
Một màn trình diễn pháo hoa bên chiếc cúp tự tạo phiên bản khổ to
Chiếc cúp thật được mang ra bởi huyền thoại người Pháp Marcel Desailly
Từ quá khứ tới hiện tại
Những bài ca của các kỳ World Cup trước đây vang lên, và chúng ta gặp lại những người bạn cũ, những linh vật World Cup kể từ năm 1966 tới 2018, trước khi chào đón linh vật của Qatar 2022. La’eeb bay khắp sân vận động, trước khi sân chào đón sự xuất hiện của Jung Kook của nhóm BTS, người cất lên bài hát “Dreamers”.
Nam diễn viên gạo cội Morgan Freeman bắt tay với Ghanim Al Muftah, một sinh viên đang học tại đại học Loughborough (Anh) và bị mắc Hiện tượng thoái hóa cột sống bẩm sinh
Vinh danh 32 đội tuyển
Các nghệ sĩ biểu diễn với áo thi đấu bóng đá và cờ của 32 đội tuyển tham dự lên sân khấu giữa tiếng trống. Các vũ công chuyên nghiệp và tình nguyện viên đều tham gia vào phần biểu diễn này.
Lễ khai mạc bắt đầu
Đèn đã tắt ở Sân vận động Al Bayt và lễ khai mạc đã bắt đầu. Morgan Freeman bắt đầu buổi lễ bằng bài phát biểu qua video trên màn hình trong sân vận động. “Có một sợi dây chung là hy vọng, hân hoan và tôn trọng”, Freeman cho biết.
Theo 24h
Lượt xem: 25