Đức – Hàn Quốc: Đòn đau phút bù giờ, ngỡ ngàng “đại địa chấn” (World Cup 2018)

Cập nhật 28/6/2018, 08:06:58

Trận đấu sinh tử của Đức đã khép lại với cái kết khiến tất cả ngỡ ngàng.

ĐT Đức cần đánh bại Hàn Quốc để chắc chắn giành vé vào vòng knock-out. Vì vậy sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Joachim Low lập tức đẩy cao đội hình với tham vọng “đánh phủ đầu” đại diện châu Á.

Đức - Hàn Quốc: Đòn đau phút bù giờ, ngỡ ngàng "đại địa chấn" (World Cup 2018) - 1

Khoảnh khắc biến Đức trở thành cựu vương World Cup

Tuy nhiên trong suốt hiệp 1, lối chơi phòng ngự số đông của Hàn Quốc khiến những Reus, Ozil, Werner hoàn toàn bế tắc. Thậm chí, nhà ĐKVĐ trải qua không ít khoảnh khắc “thót tim”, đặc biệt là pha xử lí lóng ngóng của “người nhện” Manuel Neuer ở phút 19 (bắt bóng không dính từ quả đá phạt của Woo-Young Jung),

Bước sang hiệp 2, HLV Joachim Low quyết định chơi tất tay khi tung cả Thomas Muller, Mario Gomez, Julian Brand nhằm tăng cường hỏa lực, nhưng tình thế chẳng khá hơn. Những pha tấn công của nhà ĐKVĐ vẫn như “húc đầu vào đá” trước hàng thủ Hàn Quốc được tổ chức quá tốt. Tình hình càng trở nên nguy cấp hơn bởi ở trận đấu còn lại, Mexico bị Thụy Điển dẫn trước 0-3.

Phía bên kia, thầy trò Shin Tae-yong âm thầm chờ đợi thời cơ để tung đồn “hồi mã thương”, để rồi cơn đại địa chấn đã xảy ra vào khoảng thời gian ít ai ngờ tới nhất. Phút 92, sau khi nhờ đến sự trợ giúp của VAR, trọng tài xác định Young-Gwon Kim không việt vị trong tình huống đệm bóng cận thành tung lưới Neuer.

Thảm họa chưa dừng ở đó. Phút 96, thủ thành Neuer dâng lên quá cao, tạo điều kiện để Heung-Min Son thoải mái đưa bóng vào khung thành trống, ấn định chiến thắng ngỡ ngàng 2-0 cho Hàn Quốc.

Như vậy, Đức (3 điểm/3 trận) đã tiếp bước Italia (2010) và TBN (2014) trở thành nhà ĐKVĐ tiếp theo bị loại ngay từ vòng bảng World Cup với vị trí cuối cùng bảng F.

Chung cuộc: Đức 0-2 Hàn Quốc (tỷ số hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Young-Gwon Kim 90+2′, Heung-Min Son 90+6′

24h.


Lượt xem: 32

Trả lời