Những người Hà Lan giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ đội bóng của mình đánh bại các nhà đương kim vô địch với tỷ số 5-1.
Tây Ban Nha (áo trắng) đã có một trận đấu đáng thất vọng – Ảnh: Reuters
Quan trọng hơn, trận thắng của Hà Lan có thể giúp họ tránh được Brazil ở vòng 16 đội, mở ra cơ hội tiến xa hơn cho thầy trò Louis Van Gaal.
Với vị thế của nhà đương kim vô địch, Tây Ban Nha nhập cuộc rất đỉnh đạc và giành quyền kiểm soát thế trận. Những pha phối hợp và giữ bóng tốt của David Silva, Xavi, Iniesta… khiến không ít người lầm tưởng đây sẽ là trận đấu dễ dàng với đội bóng đến từ xứ sở bò tót.
Alonso mở tỷ số cho Tây Ban Nha – Ảnh: Reuters
Chơi trên chân đối thủ, đội quân của HLV Vicente del Bosque lại may mắn mở tỷ số từ “món quà” của trọng tài người Ý Nicola Rizzoli khi thổi phạt 11m tình huống phạm lỗi của Stefan de Vrij trong pha cản phá với Diego Costa. Quả phạt 11m ở phút 27 là khá nặng tay với Hà Lan, bởi Stefan de Vrij trượt chân chứ không cố ý phạm lỗi.
Sự điều chỉnh trong lối chơi của HLV Louis van Gaal giúp Hà Lan đảo ngược cục diện trận đấu.
Van Persie ghi một bàn thắng rất đẹp – Ảnh: Reuters
Khởi đầu là cú bay người đánh đầu tuyệt đẹp của Van Persie ở phút cuối hiệp 1 để quân bình tỷ số 1-1.
Lên tinh thần từ bàn thắng đẹp của Van Persie, các cầu thủ Hà Lan bay bổng bằng những pha tấn công đa dạng khiến Tây Ban Nha vô phương chống đỡ nên phải đón nhận một trận thua rất đậm.
Chơi tưng bừng ở hiệp 2, các cầu thủ Hà Lan liên tục nhả đạn bắn tan nát khung thành thủ môn Casillac.
Thầy trò HLV Van Gaal đã có một khởi đầu như mơ – Ảnh: Reuters
Đây được xem là bất ngờ đầu tiên của World Cup 2014 khi đương kim vô địch Tây Ban Nha bị nhấn chìm với tỷ số khó tin.
Rõ ràng, việc đạt quá nhiều vinh quang trong 4 năm vừa qua khiến các cầu thủ Tây Ban Nha đã không còn khát khao ở giải đấu này. Hy vọng, Tây Ban Nha sẽ kịp đứng dậy, bởi người hâm mộ vẫn luôn muốn xem lối đá tiqui – taca đẹp mắt.
theo Thanh Niên Online
Lượt xem: 42