Chelsea lại khiến Arsenal ôm hận

Cập nhật 06/10/2014, 06:10:29

Chelsea chơi không hoa mỹ, thậm chí lối chơi của đội bóng này còn có phần khiến khán giả buồn ngủ. Tuy nhiên, với khả năng chớp thời cơ rất tốt, đội chủ nhà đã thắng 2-0 trước Arsenal để tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng.

Xét về thế trận, Chelsea thậm chí còn lép vế hơn Arsenal. Đó cũng là điều dễ hiểu khi Mourinho chủ động cho các học trò chơi chậm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi thiên về phòng thủ của Chelsea làm Arsenal thực sự bế tắc, trong suốt 90 phút đội khách không thể tổ chức được một đường tấn công thực sự có nét để khiến khung thành đối phương chao đảo.

Chelsea cũng không có nhiều cơ hội ghi bàn ở trận đấu này, song họ rất biết cách chắt chiu. Hazard kiếm được quả phạt đền và giúp đội chủ nhà mở tỉ số, nhờ đó các cầu thủ Chelsea thêm tự tin để thực hiện chiến thuật của Mourinho đưa ra. Khi Arsenal lao lên và bế tắc, họ đã dính đòn phản công với bàn thắng “kết liễu” của Costa ở phút thứ 79.

Trận thua này đối với Arsenal không tức tưởi như trận thua đậm hồi tháng Ba nhưng rõ ràng thất bại sẽ khiến không ít cổ động viên Arsenal cảm thấy thất vọng. Wenger đã không thể hiện được dấu ấn chiến thuật của mình ở trận này nên lần thứ 12 đối đầu với Mourinho mà  ông vẫn chưa có nổi một lần thắng. Thêm vào đó, chiến lược gia người Pháp còn để lại tiếng xấu khi lời qua tiếng lại và rồi đẩy ngã người đồng nghiệp.

 Hazard đã giúp Chelsea mở tỉ số
Hazard đã giúp Chelsea mở tỉ số
 

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Chelsea không vội vàng dâng cao đội hình tấn công trước đối thủ. Rõ ràng so với trận thắng hồi tháng Ba thì cách tiếp cận trận đấu đêm nay của Mourinho đã có sự khác biệt. Cú sút cầu môn đầu tiên thuộc về Arsenal ở phút thứ 3, Sanchez cầm bóng lao lên từ giữa sân, anh dứt điểm từ cách cầu môn chừng 18m, bóng đi chệch cột dọc trái.

Phút thứ 8, Sanchez nhận đường chuyền dài của đồng đội để băng xuống đối mặt với thủ thành Courtois, tuy nhiên tiền đạo người Chile đã khống chế bóng không được gọn gàng và để đối thủ kịp áp sát. Trong pha bóng tranh chấp tiếp theo, thủ thành người Bỉ đã rất dũng cảm đối mặt với Sanchez, anh chấp nhận bị đau để cản phá pha dứt điểm của đối phương.

Chelsea chơi khá bình tĩnh, dường như Mourinho lo ngại sức mạnh ở hai bên cánh của đối phương nên không thúc giục các học trò dâng cao. Bên phía Chelsea, ở hai cánh Hazard và Schurrle hoạt động khá năng nổ để tạo thành những mũi tấn công chính của đội chủ nhà. Phút 24, Courtois bị đau không thể thi đấu tiếp nên Cech vào thay.

Tới phút 26, Hazard đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm địa, Koscielny đã cản ngã đối thủ và trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền, hậu vệ người Pháp chỉ phải nhận thẻ vàng ở tình huống này. Hazard chịu trách nhiệm sút phạt, anh dễ dàng đánh bại Szczesny mở tỉ số của trận đấu. Trong trận đại thắng 6-0 của Chelsea hồi tháng Ba, Hazard cũng thực hiện thành công một quả phạt đền.

 
Sau bàn thua, các cầu thủ Arsenal cố gắng đẩy mạnh tấn công, tuy nhiên đội khách thường xuyên phối hợp hỏng trong các tình huống cuối cùng, do đó họ không gây được khó khăn cho Cech trong những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất. Chelsea sau khi có bàn thắng cũng chủ động lùi đội hình xuống một chút, vừa để hỗ trợ phòng thủ vừa để nhử đối phương dâng cao rồi tạo ra khoảng trống cho họ tung đòn phản công.
Bước vào hiệp đấu thứ hai, Chelsea chủ động kìm hãm tốc độ của trận đấu. Việc đội chủ nhà chơi chậm khiến Arsenal không dám dâng cao đội hình tấn công. Đội khách rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu họ không dâng cao và đẩy nhanh tốc độ trận đấu thì sẽ khó có thể tìm được bàn thắng gỡ hòa, còn nếu dâng cao thì lại dễ dính đòn phản công.

Phút 50, từ tình huống chuyền bóng của Gibbs ra đầu vòng cấm địa, Sanchez chủ động bỏ bóng cho Cazorla và băng xuống, tiếc rằng tiền vệ người Tây Ban Nha lại vội vàng dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Nếu anh tinh tế hơn mà chọc khe cho Sanchez thì chắc chắn khả năng gây nguy hiểm cho Chelsea sẽ tăng hơn gấp bội.

Sau phút sau, Hazard cầm bóng băng lên thực hiện đợt phản công nhanh cho đội chủ nhà. Cú căng ngang của anh từ sát đường biên ngang vào trong bị Flamini ngăn chặn, tuy nhiên tiền vệ người Pháp lại làm bóng bắn thẳng vào cầu môn, may mắn bóng đập tay của thủ thành Szcezny rồi bật ra ngoài. Tất cả diễn ra rất nhanh và Arsenal đã quá may mắn nên mới không bị thủng lưới bàn thứ hai.

Arsenal buộc lòng phải dâng cao nhưng họ tiếp tục vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà. Phút 61, Welbeck nhận bóng trong vòng cấm địa quay lưng lại khung thành, anh nhả bóng cho Wilshere từ tuyến hai lao lên dứt điểm. Nhận biết được đối phương sẽ sút, Fabregas lao lên cản phá, bóng chạm tay anh nhưng trọng tài không thổi phạt đền như đòi hỏi của Arsenal.

Mải mê dâng cao nhưng lại bế tắc Arsenal phải trả giá đắt ở phút 79. Từ giữa sân, Fabregas thực hiện đường chuyền bổng để Costa băng xuống. Tiền đạo người Brazil sau cú bứt tốc ngoạn mục bỏ lại hai hậu vệ của đối phương đã đối mặt với Szczesny, không để cho thủ thành của Arsenal một cơ hội nhỏ, Costa tâng bóng qua đầu Szczesny đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 2-0. Với tỉ số này, Chelsea đã chạm tay vào chiến thắng.
 
Trong những phút còn lại, Wenger tung ra hai sự điều chỉnh để tăng cường khả năng tấn công tuy nhiên dấu ấn để lại của Arsenal chẳng có gì, không những thế suýt chút nữa họ đã bị thủng lưới bàn thứ ba ở những phút bù giờ. Người có cơ hội là Costa, tiếc là anh dứt điểm vọt xà. Nhưng dù sao thì chiến thắng 2-0 cũng đủ để Chelsea vui sướng.
 

theo Dân Trí


Lượt xem: 39

Trả lời