Đón Tết cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú

Cập nhật 29/1/2017, 18:01:36

Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao.

Hàng năm, khi mùa Xuân về, hoa đào, hoa mận nở khắp núi rừng, tại Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) lại rộn ràng, nơi tình quân dân hòa quyện với nhau.

Đồng bào cùng các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cùng nhau nâng ly rượu đoàn kết, chúc nhau những điều tốt đẹp, chung vui bên những chiếc bánh chưng xanh hòa quyện tinh tú của đất trời, của tình người, những điệu múa, lời ca vang lên trên đất trời biên giới, trên cột cờ Lũng Cú, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động.

don tet cung cac chien si don bien phong lung cu hinh 1

Các đơn vị bộ đội thăm hỏi và tặng quà người dân vùng biên giới.

Từ lâu lắm rồi, cứ đến thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới, bà con người dân tộc từ dưới các thôn, bản lại cùng nhau đi lên Đồn chúc Tết cán bộ, chiến sĩ. Đã có nhiều cái Tết xa nhà, xa gia đình, nhưng các chiến sĩ nơi địa đầu của Tổ quốc không cảm thấy buồn vì đối với các anh “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Trong thời khắc giao thừa đang cận kề, anh Nguyễn Hồng Phong- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú, trên địa bàn xã biên giới Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tâm sự: “Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm nhưng luôn luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao. Đơn vị đã tổ chức bố trí toàn bộ lực lượng luân phiên nhau tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, thường xuyên kiểm soát bám nắm tình hình địa bàn để duy trì an ninh trật tự ở địa bàn để bà con vui vẻ đón Tết, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên cương Tổ Quốc”.

Mảnh đất Hà Giang – nơi địa đầu của Tổ quốc còn đón mùa xuân trong tư thế sẵn sàng của người lính biên phòng. Trong những ngày Tết Nguyên đán, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú vẫn duy trì nghiêm quân số trực, sẵn sàng chiến đấu không quản ngại giá lạnh khắc nghiệt và địa hình đồi núi hiểm trở. Những bước chân không mỏi của các anh vẫn ngày đêm vững vàng trên những cung đường tuần tra biên giới, góp phần mang lại những ngày xuân bình yên cho quê hương, Tổ quốc.

Các chiến sĩ vẫn hàng ngày lên kiểm tra cột mốc, khi cột mốc đảm bảo nguyên trạng mới yên tâm. Đó là mốc 422 thuộc biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Vinh dự, tự hào và có trách nhiệm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống đường biên và sự nguyên trạng của cột mốc là cảm giác của mỗi chiến sĩ của Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng cùng với người dân.

Anh Phùng Văn Sơn – một chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng Hà Giang cho biết, để kịp thời phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm quy chế biên giới, hành vi xâm hại cột mốc các hệ thống đường biên mốc giới, cán bộ, chiến sĩ tăng cường tần suất kịp thời thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Những chia sẻ và cả những lời hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các anh quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay cả trong những dịp lễ, Tết.

Trên những cung đường tuần tra, các chiến sĩ biên phòng Lũng Cú vẫn cất cao lời ca: “Non xanh non xanh nước biếc trùng trùng, giữ gìn Tổ Quốc ta không ngại ngùng gian lao. Núi cao núi cao sự nghiệp càng cao. Biển sâu chí khí, ta so vào càng sâu. Lời Bác thiết tha là khúc quân hành ca, chúng con lên đường bảo vệ biên cương”.

Trong cái rét ngọt của những ngày cuối năm, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và đồng bào các dân tộc trong xã đang cùng nhau đón một cái Tết vui tươi, nồng ấm, tình quân dân càng được thêm củng cố, bền chặt, cùng hướng về Tổ quốc./.

Theo VOV


Lượt xem: 56

Trả lời