Ngày 8.10, rất nhiều người đã xếp hàng từ 3-4 giờ sáng trước nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để chờ được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gần 8 giờ, dòng người đổ về viếng Đại tướng ngày càng đông.
|
Đáng chú ý, trong đoàn người đến viếng có cụ Lê Thị Tần, 93 tuổi, đến xếp hàng từ 5 giờ sáng. Cụ Tần quê ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), bắt xe đò lên Hà Nội từ tối 7.10.
Cụ Tần nói: "Cả đời chưa được gặp bác Giáp lần nào nhưng bác là người tôi suốt đời kính trọng, ngưỡng mộ. Chỉ mong sao thắp cho bác một nén nhang".
Sáng nay 8.10, khá đông người dân từ xa về viếng Đại tướng. Đại tá Lê Cao Phương, 81 tuổi, nguyên Phó cục trưởng Cục Tổ chức của Bộ Quốc phòng, nhà ở Cầu Diễn (Hà Nội) cũng đến viếng từ sớm.
Đại tá Phương quê ở Quảng Nam. Năm 1958, ông tập kết ra Bắc học Trường sĩ quan lục quân ở Sơn Tây, sau đó vào miền Nam chiến đấu. Trong cuộc đời, đại tá Phương đã nhiều lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
"Dù mới mổ chân, không đứng được lâu nhưng tôi cũng nhờ đứa cháu đưa đến để viếng Đại tướng", đại tá Phương bùi ngùi.
Một số hình ảnh cảm động từ dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
|
Theo Thanh Niên Online
Lượt xem: 15