Xuân về mang những niềm vui

Cập nhật 20/1/2017, 08:01:35

Không quá ồn ào nhưng cũng không thiếu sự đủ đầy, xuân về với làng SOS Pleiku mang theo nhiều niềm vui cho những số phận trẻ thơ kém may mắn nơi đây cũng như những “người mẹ” đã gắn cuộc đời mình với những phận đời trẻ thơ ấy.

Dẫu thiếu đi tình thương và sự chăm sóc của những người ruột thịt, nhưng những nụ cười tươi như thế này lúc nào cũng luôn hiện trên khuôn mặt của những đứa trẻ ở làng SOS Pleiku; bởi các em đã được sự quan tâm, bù đắp từ các mẹ, các dì của làng cho những thiệt thòi mà các em phải chịu. Tết đến, dù không về với gia đình nhưng các em vẫn không bao giờ thiếu tình yêu thương.

Em Lê Hoàng Gia Hân – Làng SOS Pleiku, Gia Lai cho biết: “Mẹ ở trong đây rất vui, mẹ còn nấu bánh chưng, mẹ còn làm mứt rất ngon. Mấy cô chú phát bánh kẹo rồi dạy chúng con chơi. Con ước gì học giỏi, chăm ngoan, lớn lên làm bác sĩ”.

Mỗi em một hoàn cảnh, một số phận và vào đây với những lý do khác nhau; nhưng dường như hiểu được điều đó, tất cả giờ đã cùng yêu thương nhau. Tiết trời những ngày đầu năm mới trở nên ấm áp hơn và trong những ngôi nhà của làng trẻ SOS Pleiku, không khí xuân cũng không kém phần rộn ràng. Dưới bàn tay của các mẹ, các dì, những “nhà gia đình” càng sạch sẽ và trang hoàng hơn với hoa trang trí ở mọi góc, từ bàn đến cửa chính, cửa sổ và cả khoảng sân trước nhà. Mọi thứ như được khoác thêm chiếc áo mới. Tết là dịp để sum họp gia đình, bởi vậy từ làng cho đến các nhà gia đình, nhiều hoạt động được tổ chức để các em được vui tết như bao trẻ em khác với hi vọng cho các em cảm giác ấm áp như một gia đình.

Chị Trần Thị Lương – Nhà gia đình số 8 làng SOS Pleiku, Gia Lai cho biết: “Tập trung nấu bánh chưng cùng làng rồi ăn tất niên cùng làng. Năm nào cũng vậy, đến 30 thì tập trung mấy mẹ gói chung bánh chưng rồi nấu bánh chưng cả đêm đó. Tết vui vẻ, mẹ con đầm ấm hơn, như một gia đình thật sự. Các con ăn tết ở đây cũng vui và làng mỗi năm cũng xin cho các con đi chơi cung thiếu nhi”.

Thấu hiểu thiệt thòi của các con, các mẹ luôn cố gắng mang lại cho các con một mái ấm gia đình yêu thương và sung túc, mang đến cho các con những cái tết ấm áp, vơi bớt những thiệt thòi. Xuân đã về với đất trời, và trong nắng xuân rực rỡ, ấm áp yêu thương, nơi làng SOS này, những ngôi nhà với những đứa trẻ kém may mắn đang ngập tràn niềm vui cùng niềm hy vọng cho một năm mới nhiều hạnh phúc ./.

Mỹ Tiến, Minh Trí

 


Lượt xem: 80

Trả lời