Về với vườn hoa ngày giáp Tết

Cập nhật 19/1/2017, 15:01:40

Tết đã cận kề và vào thời điểm này, tất cả những loài hoa đã bung sắc, khoe hương mang theo thông điệp của một năm mới bình an, may mắn, tốt lành đến khắp mọi nơi. Vẻ đẹp kiều diễm của những loài hoa đã được nhắc đến nhiều trong thơ ca, nhạc họa; thế nhưng để có những đóa hoa tươi thắm ấy là công sức nhọc nhằn của người trồng hoa. Mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm những vườn hoa ở TP.Pleiku để hiểu hơn về sự nhọc nhằn, gian khó của nghề làm đẹp cho đời này.   

Đến hẹn lại lên, từ giữa tháng Chạp, không khí Tết như đã chạm ngõ trên những xóm hoa, những nhà vườn trồng hoa bởi khung cảnh nhộn nhịp, người thì cần mẫn tỉa cành, người nhổ cỏ, phun thuốc, người đang tỉ mỉ tạo dáng cho những luống hoa để tất cả kịp ngày bung sắc đón xuân.

Hoa Lư, An Phú là những cái tên được nhắc đến đầu tiên khi tìm về những nhà vườn trồng hoa phục vụ Tết ở thành phố Pleiku. Loài hoa được trồng chủ yếu ở xóm hoa Hoa Lư là hoa cúc, bên cạnh đó là muôn vàn những loài hoa trồng giò treo đủ sắc màu.

Chiếm ưu thế về diện tích trồng hoa tết ở xã An Phú thành phố Pleiku  là hoa lay ơn. Vào dịp Tết, dù giá đắt gấp 3, gấp 4 lần nhưng nhà nào cũng cố mua cho được một bó lay ơn để cắm vào bình hoa đặt ở giữa nhà. Chính vì vậy, trong nghề trồng hoa Tết, người ta luôn ưu tiên số 1 cho hoa lay ơn.

Bà Đỗ Thị Tuấn-Thôn 9 xã An Phú thành phố Pleiku  nói: Người trồng hoa chúng tôi lúc nào cũng mong được giá được mùa. Ai cũng muốn trồng hoa cho nó vô đúng ngày Tết thì được còn nếu ra ngoài Tết thì lỗ.

Trong những công việc nhà nông, không nghề gì tinh tế và cầu kỳ, cực nhọc như nghề trồng hoa, thấp thỏm, lo lắng cũng là hoa. Thế nhưng, như cơ duyên với nghiệp trồng hoa, dù rời vùng đất Quảng Ngãi vào Đak Đoa trồng và thành công với cây cà phê, lão nông Hai Danh vẫn giữ nguyên nghề trồng hoa khi xưa ở quê nhà. 5 năm trở lại đây, chuẩn bị đón Tết đến xuân về, ông lại trồng vài chăm chậu cúc. Với ông lời lãi không đáng là bao so với trồng cà phê nhưng cái chính là không quên được nghề trồng hoa

Ông Hai Danh-Thôn 4 thị trấn Đak Đoa-huyện Đak Đoa cho biết: “Hoa là một loại cây rất nhạy cảm, làm hoa là nhiệt huyết là đam mê đối với người dân đã từng làm la gim, làm hoa mới có thể theo nó hiệu quả được. Làm được một cây hoa từ ngày xuống giống cho đến ngày ra hoa đúng tết không phải là chuyện dễ. Ở quê bà con ai cũng làm hoa hết chính vì thế gia đình mang nghề hoa vào đây trồng cũng 5, 7 năm rồi”.

Một mùa xuân nữa đang về, thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới đã cận kề. Lúc này đây, những đóa hoa xuân đang nở rực rỡ, tô điểm cho ngày xuân thêm tươi thắm, mang ước nguyện may mắn đến với mỗi gia đình./

Vân Anh – Duy Linh         


Lượt xem: 67

Trả lời