Thú chơi hoa Lan của người dân phố núi

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:50

Vài năm trở lại đây, thú chơi hoa lan của người dân phố núi Pleiku đã trở thành trào lưu thu hút đông đảo thành phần, lứa tuổi khác nhau. Sức quyến rũ của loài hoa lan không chỉ thu hút giới trẻ mà còn cuốn hút, mê hoặc cả những bậc cao niên.

Với vẻ đẹp sang trọng, tao nhã của loài hoa lan nên vài năm trở lại đây, phong trào chơi lan của người dân phố núi như ngày càng lan rộng, không chỉ ở các quán cà phê mà nhiều gia đình cũng dành riêng một góc sân, vườn để treo vài giò lan chơi cảnh  cho thỏa niềm đam mê của mình.

Là người thích chơi lan rừng Lương Minh Anh Thạch ở Tổ  10,  phường Ia Kring, TP.Pleiku chia sẻ, để có vườn lan này có lúc anh phải tự đi vào rừng Kon Tum, rừng Ia Grai tìm kiếm các loại lan rừng về  trồng, chăm sóc cho thỏa niềm đam mê của mình.

Anh Lương Minh Thạch – Tổ 10, phường Ia Kring, TP Pleiku cho biết: “Tôi cũng đam mê về chơi lan rừng và hơn chục năm nay tôi cũng đã sưu tầm được nhiều loại hoa. Hiện tại thì tôi cũng đã tham gia nhiều Hội lan rừng trên khắp nước mình, Hoa lan rừng nó rất là dể trồng và rất là thơm cho nên tôi rất thích”.

Thú chơi lan không chỉ tập trung riêng giới trẻ mà các bậc cao niên với niềm đam mê cũng rất thích chơi hoa lan này.

Ông Trần Văn Châu – Tổ 9, Phường Ia Kring, TP. Pleiku cũng nói: “Tôi thì đam mê dòng lan này, với tuổi già của mình thì khi có những cây lan nó ra  thời gian nó có bông thì mình lại ngắm bông.  Những cây nó đã có bông rồi mà khi tới mùa nó lại có bông nữa, thì mình lại khao khát chờ cho nó nở.”

Tuy còn trẻ nhưng anh Đặng Công Trọng – Tổ dân phố 9, phường Ia Kring, TP.Pleiku cũng đã có 5 năm chơi lan rừng, hiện anh đang sở hữu một khu vườn  rộng hơn 300m 2 để ươm trồng lan kinh doanh với nhiều chủng loại  hoa lan.

Anh Đặng Công Trọng – Tổ 9, phường Ia Kring,TP.Pleiku chia sẻ: “Kinh doanh chính của tôi là cái dòng dã hạc, bởi vì xu hướng người chơi lan càng ngày càng tăng lên rất  nhiều, nên tôi mới mở vườn, tôi  trồng lan”.

Với ưu thế hoa đẹp, có nhiều màu sắc bắt mắt và thời gian hoa nở lâu tàn…  nên  bên cạnh loài lan rừng, dòng lan ngoại vẫn được  nhiều người dân phố núi  ưa thích  nên nó vẫn có chỗ đứng cho riêng mình.

Ông Trần Văn Yên – Tổ 2, Phường Hội Thương, TP. Pleiku cho biết: “Ngoài lan rừng ra thì cái dòng  tôi kinh doanh lan ngoại này thì dân người ta cũng rất thích.  Tại vì sao,Ưu điểm của nó bông nở rất là lâu tàn bông rất là đẹp. Mua cây giống ở Đài loan về, bên Đà Lạt họ ươm cho lớn lên cây khoảng 2.5 bắt đầu tôi mua về, lúc đó tôi mua về để chăm sóc cho nó ra hoa bán trong dịp tết. Tại cái vườn ở Sư vạn hạnh này tôi cung cấp không đủ nên tôi mới mở rộng trên số nhà 421 Lê Thánh Tôn, diện tích là 500m2 , tôi đầu tư theo công nghệ Đài loan, với chi phí  khoảng chừng 4 tỷ”.

Có thể nói phong trào chơi hoa lan của người dân phố núi là nét đẹp thanh tao, lành mạnh, giúp tâm hồn con người thư thái sau bao bộn bề lo toan của cuộc sống,  đây cũng là nét văn hóa riêng của người dân nơi phố núi, nó đã và đang tô điểm cho phố núi Pleiku thêm lãng mạn, yêu kiều./.

Xuân Duẩn, Duy Linh


Lượt xem: 16

Trả lời