Tết ở Trường Sa

Cập nhật 03/2/2016, 14:02:38

Những ngày cuối năm theo đoàn công tác Vùng 4 Hải quân ra thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa mới thấy không khí đón tết nơi đầu sóng ngọn gió thật rộn ràng, từ thịt heo đến cây mai, cây quất, mâm ngũ quả, bánh chưng gói bằng lá bàng vuông… đều đã được chuẩn bị chu đáo đủ đầy.

 

Chiều cuối năm, Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) nhộn nhịp với hình ảnh những chiến sĩ hải quân hối hả chuyển hàng hóa lên các tàu hải quân, sẵn sàng cho chuyến tặng quà tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa. Hơn 400 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm được chất đầy trên bốn chiếc tàu 996, 936, 571 và 561 rời Quân cảng Cam Ranh hướng về Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Tàu 561 đi theo hải trình Trường Sa Lớn – Đá Lát – Đá Tây – Trường Sa Đông và Đá Đông. Đến với Trường Sa trong chuyến hải trình cuối năm mang nặng nghĩa tình của nhân dân cả nước với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Tàu cập cầu cảng thị trấn Trường Sa. Các chiến sỹ nhanh chóng vận chuyển hàng hóa vào đảo. Chuyến tàu ngày cận tết, không đơn thuần là quà, hàng hóa mà còn chất chứa tình cảm của đất liền. Quà đợt này khá đầy đủ và phong phú. Ngoài những nhu yếu phẩm, còn có hoa mai. Tết này ở Trường Sa, niềm vui như nhân đôi. Câu lạc bộ “Vì biển đảo quê hương”-Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa 2016 chiếc bánh chưng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tuổ trẻ vì biển đảo nói: “Chúng tôi là những người đại diện cho CLB “Tuổi trẻ vì biển đảo” muốn mang tình cảm ấm áp, tinh hoa đất liền về với biển đảo qua chương trình tết của Trường Sa. Với 2016 cái bánh chưng là một thông diệp để đón xuân Bính Thân 2016. Thực ra, chúng tôi muốn ai cũng có quà ở đảo hết, nhất là các cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân và trẻ em nơi đầu sóng ngọn gió và các ngư dân bám biển. CLB chúng tôi lần đầu tiên tổ chức, chúng tôi cảm thấy rất là vui và xúc động”

Đêm ở Trường Sa, các cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đã tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ mừng Đảng, mừng Xuân mới. Trong đêm giao lưu, mọi người đã được lắng nghe những chia sẻ, cảm xúc của các cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại đây.

Ngày mới thật rộn ràng với cán bộ chiến sĩ và cư dân trên đảo với việc tập trung gói bánh chưng. Bánh chưng ở Trường Sa không chỉ được gói bằng lá dong từ đất liền mang ra mà còn được gói bằng lá bàng vuông-một đặc trưng rất riêng chỉ có ở Trường Sa. Bánh chưng gói bằng lá bàng vuông có hương vị rất đặc biệt, vị mặn của biển cả! Được gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ tết giữa trùng khơi này đã mang không khí vui Xuân, đón tết của chiến sĩ nơi đảo xa thêm ấm áp.

Trung tá Đỗ Thế Tuyến, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa-huyện Trường Sa-tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi được đón nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy trung ương, bộ Quốc phòng, Thượng vụ Quân ủy Quân chủng Hải quân, lãnh đạo chỉ huy các cấp cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đã có hàng quà tết theo những chuyến tàu đã tới với chúng tôi. / Cùng với thực hiện nhiệm vụ vui xuân mới, chúng tôi luôn quán triệt nhiệm vụ luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc-đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chúng tôi cũng có nhiều phương án, nhiều kế hoạch để vừa đón Xuân vui vẻ, hạnh phúc vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để đồng bào, chiến sĩ nơi đất liền an tâm về tình ANCT, an tâm về chủ quyền biển đảo và đón Xuân mới Bính Thân vui vẻ hạnh phúc”

Đảo Trường Sa đã ra dáng phố thị, cư dân sinh sống nhộn nhịp, có cán bộ công chức, viên chức nên Tết Nguyên đán rất ấm cúng, vui tươi. Hình ảnh hùng tráng nhất là khi quân dân đảo Trường Sa làm lễ chào cờ. Sự nghiêm trang trong buổi lễ như nghe tiếng vọng Tổ quốc gọi tên mình.

Sau khi chào cờ xong cư dân đảo cùng cán bộ chiến sĩ tản bộ đi lễ chùa. Người dân đi chùa cầu an cho bản thân, gia đình, và cầu cho hòa bình luôn hiện hữu trên mảnh đất này.

Đại đức Thích Nhậm Tựu, Trụ trì Chùa Trường Sa-TT Trường Sa-huyện đảo Trường Sa-Khánh Hòa chia sẻ: “Thầy đi trên biển, quan sát thấy biển của mình rất là quan trọng bởi vì biển mang lại nhiều lợi ích, nó là tuyến đầu của Tổ quốc. Thầy luôn nghĩ, nếu mà ở đây nó không được yên ổn thì đất liền cũng không được yên ổn. Cho nên, đầu năm mới thầy cũng mong mọi người không chỉ quân và dân và mọi người ở đất nước Việt Nam phải hướng tâm nguyện, cầu nguyện cho biển đảo bình yên, không còn có sự tranh chấp. Chúc nhân dân trong đất liền luôn được ấm no hạnh phúc, bình an và mọi sự đều hanh thông”.

Tết ở Trường Sa thật ấn tượng, rộn ràng khi cả nước đang hướng về Trường Sa, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đón Xuân về. Và vui Xuân nhưng cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đảo Trường sa luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu./.

 

Phương Loan – Quang Ngọc


Lượt xem: 39

Trả lời