Những trận đánh ác liệt trên đồi A1

Cập nhật 03/5/2014, 09:05:10

 Những ngày này cách đây 60 năm là giai đoạn nước rút trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với những trận đánh rất ác liệt và giằng co giữa ta và địch ở nhiều vị trí trí trên mặt trận Điện Biên Phủ, đặc biệt là tại Đồi A1. Đồi A1 là vị trí có vai trò và tầm quan trọng bật nhất, là điểm cao nhất trong dãy điểm cao phòng ngự ở phía Đông của tập đoàn cứ điểm nên tại đây Pháp đã xây dựng ổ đề kháng mạnh nhất với hầm ngầm bí mật và vô cùng kiên cố, bố trí hỏa lực mạnh và liên tục tăng cường lực lượng để vừa phòng ngự vừa tấn công đến cùng. Nhưng với sự mưu trí và dũng cảm, quân ta đã tìm cách tiếp cận và đánh chiếm đồi A1 làm địch bất ngờ và bàng hoàng.

Trận đồi A1 là trận đánh mở màn ngày 31 tháng 3 năm 1954 và cũng là một trong những trận đánh quan trọng trong giai đoạn 2 và 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước việc Pháp xây dựng kiên cố và rất vững chắc tại Đồi A1, Bộ Chỉ huy mặt trận chiến dịch đã đặt ra nhiều tình huống với nhiều phương án tấn công. Trung đoàn 174- Đại đoàn 316 cùng với sự tăng cường của một số đơn vị đã chia thành mũi tiến công làm tiêu hao nhiều lực lượng địch nhưng bộ đội ta cũng bị thương vong nhiều nên Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định dừng tấn công. Ông Nguyễn Chinh- Chiến sĩ Điện Biên  kể: “Trận đánh trên đồi A1 diễn ra ác liệt lắm, rất giằng co; mình đánh vào địch đánh ra, địch chết như ra”.

         Trước tình thế căm go đó, Bộ Chỉ huy mặt trận chiến dịch quyết định thực hiện cách đánh hầm ngầm, đào một đường hầm từ trận địa ta đến chân hầm địch, rồi dùng một lượng thuốc nổ 1.000 kg đánh sập hầm. Đào được đường hầm này là sự nỗ lực rất lớn của bộ đội ta, đến cuối tháng 4/1954, mọi công tác chuẩn bị cho đợt tiến công mới đã hoàn tất. Ngay đêm đầu tiên chiến đấu của đợt 3, Đại đoàn 316 đã tiêu diệt được các mục tiêu của địch. Đến đêm ngày 3/5, Đại đoàn 308 diệt cứ điểm 311B ở phía Tây. Từ đây quân ta từ hai phía Đông và Tây Mường Thanh tạo thành hai gọng kìm kẹp chặt khu trung tâm. Còn Ông Bùi Văn Tín- Chiến sĩ Điện Biên nhớ lại: Tại Đồi A1 diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, ta đánh lên gần đỉnh đồi, địch đánh ta xuống rồi phòng ngự, ta thay một đơn vị khác để chiến đấu nhưng cũng không kết thúc được mãi đến sau này ta mới đánh kết thúc tại đồi A1”.

       Địch đứng trước nguy cơ bị tiêt diệt đã có dấu hiệu mở đường máu để rút chạy. Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định chuyển sang tổng công kích trên toàn mặt trận. Đến 20 giờ 30 phút ngày 6/5, ta làm nổ tung quả bộc phá 1.000kg tại A1 và lấy tiếng nổ làm hiệu lệnh tiến công và sau đó quân ta tổ chức nhiều đợt tấn công quyết liệt, cuối cùng quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1 vào 4h sáng ngày 7/5/1954, mở toang cánh cửa thép tiến thẳng vào trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; pháo ta ầm ầm trút đạn xuống quanh hầm chỉ huy của Đờ Cát. Bộ binh ta từ bốn phía giáp công, tiến đến đâu quân địch đều khiếp vía kéo cờ đầu hàng, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng./.

Hà Đức, R’Piên ( BT&KT)


Lượt xem: 136

Trả lời