Những người đón Tết ở tuyến đầu chống dịch

Cập nhật 27/1/2022, 10:01:42

Mùa xuân là mùa của sum họp, đoàn viên của mọi người, mọi nhà. Nhưng với những người trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, họ đã phải gác lại những tình cảm cá nhân với người thân, gia đình để thực hiện nhiệm vụ cao cả và  trên hết đó là đem lại sự bình yên cho nhân dân. Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về những công việc mà lực lượng tuyến đầu chống dịch đã và đang làm trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, lại một năm nữa họ lỡ hẹn đón Tết cùng với gia đình để thực hiện nhiệm vụ.

 Những ngày Tết Nhâm Dần năm 2022, thay vì được về sum họp với gia đình thì Trung tá Đào Phú Yên, nguyên Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng với nhiều cán bộ, chiến sĩ đã xung phong ở lại Bệnh viện Dã chiến số 2, tỉnh Gia Lai để thực hiện nhiệm vụ cao cả đó là phục vụ, chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Covid – 19.

Trung tá Đào Phú Yên, Nguyên Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Anh, em xác định đã vào bệnh viện dã chiến thì hết sức mình thực hiện nhiệm vụ để chăm sóc sức khỏe cho bà con, cùng với lực lượng y tế tham gia mọi công tác sức khỏe, từ phòng, chống dịch trong bệnh viện, không ngại khó ngại khổ gì trong công tác phòng chống dịch này”.

Sum họp cùng gia đình, nhất là trong những ngày tết, đó là mong ước của tất cả đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ở các bệnh viện điều trị Covid – 19. Thế nhưng, vượt qua mọi khó khăn, gác lại những tình cảm riêng tư, họ vẫn luôn vững vàng tâm thế trên trận tuyến chống dịch.

Điều dưỡng Trần Thị Thoa, Bệnh viện Dã chiến số 3, tỉnh Gia Lai cũng nói: “Chỉ mong buổi tối anh em có một bữa cơm cùng với nhau, ở đây không được tụ tập đông người nhiều lúc cũng cố gắng hai ba người ngồi ăn cơm, để cho giống như một gia đình. Thật sự chúng tôi đi thì cũng đã sẵn sàng hết rồi, gia đình động viên ; cũng động viên  gia đình là cứ ăn tết bình thường như mọi Tết”.

Bác Sỹ Nguyễn Công Huấn, Trưởng khu điều trị, Bệnh viện Dã chiến số 3, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Ông cha ta thường nói Tết là ngày Tết của đoàn viên, nhưng đối với bản thân tôi thì và đội ngũ nhân viên y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến rất phức tạp cho nên anh, em  tự động viên nhau xác định Tết năm nay ở lại tại bệnh viện dã chiến, để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Người bệnh khỏi bệnh đó là niềm vui chung của toàn xã hội và của toàn gia đình”.

Cuối tháng 7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước chung sức, đồng lòng để phòng, chống đại dịch Covid – 19. Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lời kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước đồng lòng tham gia chống dịch Covid – 19. Lời kêu gọi của người đứng đầu Đảng ta đã chạm đến trái tim của mỗi người, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao nhất đó là sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Anh Nguyễn Thạch Ngà, Chiến sỹ dân quân cơ động phường Diên Hồng, TP. Pleiku cũng chia sẻ: “Tôi là chiến sĩ dân quân cơ động phường Diên Hồng, khi có lệnh cấp trên đưa xuống thì chúng tôi tham gia với tinh thần tự nguyện, bảo vệ Bệnh viện Dã chiến số 3 nằm trên đường Lê Thánh Tôn.  Khoảng thời gian Tết Nguyên đán   chúng tôi cũng cảm thấy rất là buồn vì phải xa gia đình khoảng thời gian này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp chút sức lực nhỏ bé để đẩy lùi dịch bệnh”.

 Nếu như không khí tết đang rộn ràng, ấm cúng ở mỗi gia đình thì có một nơi Tết cũng như ngày thường. Bởi mọi hoạt động ở đây đều đang diễn ra hết sức khẩn trương, chính xác để dồn vào công tác chống dịch. Mong ước lớn nhất của lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch Covid – 19 của tỉnh Gia Lai đó là năm tới sẽ “nhàn” hơn, ít bệnh nhân hơn để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường và để họ – những người không có Tết sớm được trở về sum họp với gia đình sau những tháng, ngày góp phần dệt nên mùa xuân bình yên và trọn vẹn./.

Lệ Xuân – R’Piên – Bá Bính


Lượt xem:

Trả lời