“Người trung đội trưởng lái xe kéo pháo năm ấy”

Cập nhật 08/4/2014, 14:04:11

Một trong những lực lượng có đóng góp quan trọng làm nên chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đó là lực lượng pháo binh. Những gì diễn ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 60 năm với niềm tự hào biết bao vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của những người lính pháo binh và những người cùng tham gia chiến dịch làm nên lịch sử vẻ vang.




Khi nói về câu chuyện lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 60 năm, ông Nguyễn Chinh- nguyên Trung đội trưởng lái xe kéo pháo trong chiến dịch vẫn còn nhớ như in từng trận đánh từ khi mở màn đến khi kết thúc. Gian khổ khó khăn với mưa bom lửa đạn không thể kể hết nhưng lực lượng pháo binh cùng với các lực lượng khác của ta luôn sát cánh cùng nhau với tinh thần quyết chiến quyết thắng, cùng hăng hái ra trận với niềm tin và niềm lạc quan vô bờ đến ngày chiến thắng.

Ông Nguyễn Chinh trò chuyện với phóng viên.

Ông Nguyễn Chinh- kể lại: Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi khi ấy là toàn dân cùng ra trận. Dân công, bộ đội, thanh niên xung phong và hậu phương, tiền tuyến cùng đóng góp tham gia chiến dịch. Dù khó khăn, gian khổ nhưng rất tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp…

 

Tham gia từ đầu đến cuối chiến dịch, cùng đồng đội đối mặt với bao gian lao, vất vả cùng với năng khiếu về âm nhạc, người trung đội trưởng lái xe kéo pháo vào trận địa năm ấy, ngay tại chiến dịch đã sáng tác nên ca khúc về người lái xe với người kéo pháo, càng thúc giục, cổ vũ đồng đội toàn mặt trận hăng hái ra trận với lời thề “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Hà Đức-Lê Thư


Lượt xem: 55

Trả lời