Người chiến sĩ đốt than cứu đồng đội

Cập nhật 23/4/2014, 14:04:31

Chiến dịch Điện Biên Phủ qui tụ sức mạnh đoàn kết và biểu thị trí tuệ tuyệt vời của quân và dân ta. Hòa chung khúc ca hăng hái xông pha ra trận chiến đấu chống quân thù, trong chiến dịch hàng nghìn quân ta, mỗi người một việc, trong đó có những người có sáng kiến độc đáo để giảm bớt thương vong, mất mát của ta và góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang trong chiến dịch lịch sử này. Sau đây là câu chuyện về ông Lê Minh Tường hiện đang sinh sống ở xã Biển Hồ, thành phố Pleiku- người được đồng đội tặng cho danh hiệu “Người chiến sĩ đốt than cứu đồng đội”. 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Lê Minh Tường là y tá, cùng với đồng đội thực hiện nhiệm vụ hồi sức cấp cứu cho thương binh ở tuyến trên. Khu vực hồi sức cấp cứu rộng từ 4 đến 5m2 nằm ở đường giao thông hào, bên trên được che chắn và ngụy trang rất kỹ. Trong suốt chiến dịch, nhiều lúc trời mưa, nước dội vào nên giao thông hào lầy lội, nhiều thương binh hy sinh không phải vì đói hay vì thiếu thuốc mà vì giá rét. Thấy đồng đội đau đớn, vật vã, hy sinh vì giá rét, ông Tường có sáng kiến đi đốt cây rừng để lấy than về sưởi ấm cho đồng đội.

 

Ông Lê Minh Tường (Chiến sĩ Điện Biên).

 

Bồi hồi tưởng nhớ lại ký ức năm xưa Ông Lê Minh Tường- Chiến sĩ Điện Biên kể lại: Phần lớn các chiến dịch của ta, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra vào Thu- Đông, trời giá rét. Nhiều thương binh chết vì giá rét, tôi có sáng kiến đó là bản thân tôi cùng với dân công, hỏa tuyến đi hàng chục km để đến những khu vực có cây rừng đốt lấy than về phục vụ cấp cứu, sưởi ấm cho đồng đội. Việc đốt than ở dưới bếp Hoàng Cầm, phải bí mật chứ nếu không địch phát hiện nó sẽ bắn phá…           

 

Chính sự sáng tạo của ông Lê Minh Tường đã góp phần giúp nhiều thương binh vơi bớt đau đớn và sự vật vã, qua cơn nguy kịch.

 

Ông Tường tiếp tục câu chuyện: Lúc đó mình nghĩ mình làm thôi, chỉ nghĩ đến đồng đội, không nghĩ đến thành tích gì đâu, đến mãi sau này tôi đọc báo thấy một bài báo viết về tôi là “người chiến sĩ đốt than cứu đồng đội”, tôi thấy hạnh phúc vô cùng và càng nhớ lại những kỷ niệm về Biện Biên…                        

 

Chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ ghi nhận sự anh dũng chiến đấu mà còn thể hiện tình đồng chí đồng đội keo sơn và những sáng tạo độc đáo của quân ta để vượt qua mưa bom lửa đạn, chiến thắng trước quân thù. Bởi vậy, chiến dịch Điện Biên Phủ luôn là niềm tự hào và là những kỷ niệm đẹp khó thể phai mời trong mỗi chiến sĩ Điện Biên./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 38

Trả lời